Ở tuổi 60, tôi vẫn phải nai lưng chăm sóc con cháu, cuộc sống sau nghỉ hưu không tuyệt vời như tôi vẫn tưởng

02-05-2024 18:14|Hoàng Giang

Người ngoài khi nhìn vào cuộc sống của tôi thì rất ghen tị vì được quây quần bên con cháu, nhưng thật sự tôi lại cảm thấy rất cay đắng và bất lực.

Khi còn trẻ, chúng ta thường mơ ước về cuộc sống viên mãn nghỉ hưu, tưởng tượng về sự tự do và thoải mái. Tuy nhiên, không phải ai cũng trải qua một cuộc sống nghỉ hưu mỹ mãn như vậy.

Khi còn trẻ, chúng ta thường mơ ước về cuộc sống viên mãn nghỉ hưu, tưởng tượng về sự tự do và thoải mái

Khi còn trẻ, chúng ta thường mơ ước về cuộc sống viên mãn nghỉ hưu, tưởng tượng về sự tự do và thoải mái

Câu chuyện của dì Lý được chia sẻ trên trang 163 lại là một câu chuyện buồn của cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Cụ thể, dì Lý chia sẻ:

Tôi là dì Lý, năm nay đã 60 tuổi và đã nghỉ hưu từ khi 55. Khi mới nghỉ hưu, tôi đã lên kế hoạch đi du lịch cùng bạn bè để khám phá vẻ đẹp của quê hương. Nhưng cuộc sống thường không như mơ. Ngay sau khi nghỉ hưu, con gái tôi bất ngờ gọi điện để thông báo tin mang thai và cần tôi chăm sóc. Việc này kéo dài suốt 3 năm.

Từ lúc con gái tôi mang bầu cho đến khi sinh con, cho đến khi cháu gái chuẩn bị đi học mẫu giáo, tôi vẫn luôn ở bên chăm sóc con và cháu

Từ lúc con gái tôi mang bầu cho đến khi sinh con, cho đến khi cháu gái chuẩn bị đi học mẫu giáo, tôi vẫn luôn ở bên chăm sóc con và cháu

Từ lúc con gái tôi mang bầu cho đến khi sinh con, cho đến khi cháu gái chuẩn bị đi học mẫu giáo, tôi vẫn luôn ở bên chăm sóc con và cháu. Con dâu tuy cũng ở thành phố này nhưng ngày nào cũng chơi mạt chược, con gái và con rể cũng hiếm khi tiếp xúc với họ. Là một người mẹ, người bà, tôi thấy có lỗi với con gái nên không còn cách nào khác là phải tiếp tục chăm sóc cháu gái. Trong ba năm đó, tôi gần như không có thời gian cho riêng mình.

Mỗi sáng thức dậy, tôi bắt đầu chuẩn bị sữa bột cho cháu gái, thay tã rồi đi mua đồ về nhà nấu bữa trưa và bữa tối... Tôi cảm thấy mình như một người giữ trẻ và không hề có cuộc sống của riêng mình. Cháu ngoại vừa vào mẫu giáo, con trai tôi cũng gọi điện, thông báo rằng vợ nó đã mang bầu và muốn tôi đến giúp chăm sóc con dâu và cháu. Việc này lại kéo dài thêm 2 năm nữa.

Tôi cảm thấy mình như một người giữ trẻ và không có cuộc sống của riêng mình

Tôi cảm thấy mình như một người giữ trẻ và không có cuộc sống của riêng mình

Vì chồng tôi lười biếng và không chú ý nhiều đến vấn đề vệ sinh trong sinh hoạt nên con gái và con trai tôi đều không muốn bố phụ giúp việc chăm sóc cháu. Chuyện này thì vừa khéo đúng ý của chồng tôi, giúp ông ấy có một cuộc sống nghỉ hưu an nhàn. Mỗi sáng sau khi thức dậy, chồng tôi đi tập thể dục buổi sáng, sau đó đọc sách và uống trà; buổi chiều thì lại đi chơi bài và trò chuyện với bạn bè. Hàng ngày ông ấy có cuộc sống rất thoải mái và vui vẻ nhưng tôi vẫn bận rộn với con cái. Tôi tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi cho đến khi cháu tôi đi học mẫu giáo. Điều tôi không ngờ tới là con dâu tôi lại mang thai lần 2. Con dâu nói muốn sinh con thứ 2 sớm khi đang trẻ, nhất là khi tôi vẫn có sức khoẻ tốt, có thể giúp con chăm sóc cháu.

Tôi cảm thấy như mình hoàn toàn bị mắc kẹt ở nhà. Tôi muốn được tự do! Tôi muốn có cuộc sống của riêng mình!

Tôi cảm thấy như mình hoàn toàn bị mắc kẹt ở nhà. Tôi muốn được tự do! Tôi muốn có cuộc sống của riêng mình!

Tôi cảm thấy như mình hoàn toàn bị mắc kẹt ở nhà. Tôi muốn được tự do! Tôi muốn có cuộc sống của riêng mình! Tôi thật sự rất bất lực, không biết những ngày này bao giờ mới kết thúc. Khi nào tôi thực sự sẽ nghỉ hưu? Tôi muốn đi du lịch, khám phá thế giới bên ngoài và có cuộc sống của riêng mình. Tuy nhiên, nhìn vào nhu cầu và mong đợi của các con, tôi lại không thể nói nên lời.

Người ngoài khi nhìn vào cuộc sống của tôi thì rất ghen tị vì tuổi già được quây quần bên con cháu, nhưng thật sự tôi lại cảm thấy rất cay đắng và bất lực trước cuộc sống như vậy.

Nguồn và ảnh: 163.com

>> Ở tuổi 60, tôi áp dụng ‘4 không’ để tận hưởng tuổi già viên mãn, không liên lạc với họ hàng và bạn bè là điều đầu tiên

Muốn tuổi già yên ổn, tự do hưởng phúc, người ngoài 60 tuổi không ‘dính líu’ tới 4 thứ ‘hao tiền tốn bạc’

Tiết kiệm 4,5 tỷ đồng, 2 vợ chồng 36 tuổi bỏ ngang việc lương cao, quyết định nghỉ hưu sớm: ‘Đây mới là lúc tận hưởng cuộc sống’

Không con cái, cho cháu mảnh đất ở quê để nương nhờ tuổi già khiến tôi hối hận vô cùng

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/o-tuoi-60-toi-van-phai-nai-lung-cham-soc-con-chau-cuoc-song-sau-nghi-huu-khong-tuyet-voi-nhu-toi-van-tuong-d121742.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Ở tuổi 60, tôi vẫn phải nai lưng chăm sóc con cháu, cuộc sống sau nghỉ hưu không tuyệt vời như tôi vẫn tưởng
POWERED BY ONECMS & INTECH