Xã hội

'Ốc đảo xanh' giữa núi rừng nằm ẩn mình trên dãy Tây Côn Lĩnh, chỉ cách TP. Hà Giang 12km, đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch

Nhật Linh 20/06/2024 08:32

Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bức tranh mùa vàng rực rỡ trên những thửa ruộng bậc thang.

Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, thôn Xà Phìn thuộc xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ẩn mình giữa dãy núi Tây Côn Lĩnh hùng vĩ. Cách TP. Hà Giang chỉ chừng 12km, Xà Phìn hiện lên như một "ốc đảo xanh" giữa núi rừng trùng điệp.

Thôn vùng cao Xà Phìn. Ảnh: Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Thôn vùng cao Xà Phìn. Ảnh: Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Xà Phìn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với những ngôi nhà sàn truyền thống của người dân tộc Dao ẩn hiện giữa những tán cây xanh mướt. Không khí trong lành, mát mẻ cùng với tiếng suối chảy róc rách tạo nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng. Nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây đang là điểm đến thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bức tranh mùa vàng rực rỡ trên những thửa ruộng bậc thang.

Ngôi nhà sàn mái rêu xanh nằm giữa những cánh đồng ruộng bậc thang. Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Ngôi nhà sàn mái rêu xanh nằm giữa những cánh đồng ruộng bậc thang. Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Ruộng bậc thang là sự hòa quyện tuyệt vời giữa sự hùng vĩ của núi rừng và vẻ đẹp của lao động sáng tạo, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Sau mỗi mùa nước đổ, người dân lại hối hả chuẩn bị cho một mùa lúa mới, hứa hẹn những cung ruộng bậc thang óng ả mùa vàng.

Những cánh đồng ruộng bậc thang đang vào độ chín vàng. Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Những cánh đồng ruộng bậc thang đang vào độ chín vàng. Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Xà Phìn còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho điều kiện thổ nhưỡng tốt, khí hậu mát mẻ quanh năm, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển cây chè. Nhờ vậy, nơi đây đã trở thành quê hương của những búp chè Shan tuyết hảo hạng, trứ danh khắp vùng.

Ở đây, người dân trồng chè theo phương pháp phân tán và xen kẽ giữa các tán rừng cùng với các loại cây trồng khác, không hình thành thành vườn hay khu lô như các vùng chè khác. Hiện chưa có số liệu cụ thể về diện tích chè Shan tuyết tại Xà Phìn, chỉ biết rằng tất cả các hộ người Dao ở đây đều trồng chè Shan tuyết. Số lượng cây chè trong mỗi nhà dao động từ vài cây đến vài chục cây, tuỳ thuộc vào diện tích đất của từng hộ.

Người Dao hái chè Shan tuyết. Ảnh: Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Người Dao hái chè Shan tuyết. Ảnh: Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Khi đến Xà Phìn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng thiên nhiên tươi đẹp mà còn được trải nghiệm cuộc sống lao động sản xuất và khám phá văn hóa ẩm thực phong phú của địa phương. Nhờ tiềm năng du lịch, theo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang, trong năm 2023, thôn Xà Phìn đã đón trên 12.000 lượt du khách. Sự phát triển du lịch đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.

Người dân canh tác trên ruộng bậc thang. Ảnh: Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Người dân canh tác trên ruộng bậc thang. Ảnh: Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Vào trung tuần từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm là thời điểm lý tưởng để đến thôn Xà Phìn. Du khách có thể thả hồn vào khung cảnh thơ mộng, lãng mạn với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa, hòa quyện cùng bầu trời xanh trong và những áng mây trắng bồng bềnh. Nhiều người đã vượt hàng nghìn cây số đến Xà Phìn để được đắm chìm trong vẻ đẹp rực rỡ của mùa vàng và lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng.

>> Khám phá vùng cao nguyên đá được ví như ‘Sa Pa thu nhỏ’ nằm ở độ cao 1.400m, cách TP. Điện Biên Phủ 130km

Cuộc sống tại ốc đảo hiểm hoi giữa lòng sa mạc lớn nhất thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có khách sạn được xếp hạng 'Tốt nhất châu Á', nằm trên 'ốc đảo xanh' giữa lòng thành phố đáng sống

Theo Chất lượng và cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/oc-dao-xanh-giua-nui-rung-nam-an-minh-tren-day-tay-con-linh-chi-cach-tp-ha-giang-12km-don-hang-chuc-nghin-luot-khach-du-lich-d125542.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
'Ốc đảo xanh' giữa núi rừng nằm ẩn mình trên dãy Tây Côn Lĩnh, chỉ cách TP. Hà Giang 12km, đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch
POWERED BY ONECMS & INTECH