'Ông trùm giải trí' Color Man chật vật đi xin việc ở tuổi 60, chỉ mong lương 2 triệu sau biến cố phá sản
“Tôi cũng gần 60 rồi. Từng làm chủ, phá sản, làm lính, rồi lại làm chủ, rồi lại phá sản nữa. Giờ quay lại làm lính tiếp cũng không sao", ông bày tỏ.
Color Man – biệt danh thân thuộc của MC Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969, quê ở Bến Tre. Xuất thân là biên tập viên kỳ cựu của Đài Truyền hình TP.HCM, sau đó ông sáng lập Điền Quân Media – công ty đứng sau hàng loạt gameshow đình đám như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Hát mãi ước mơ, Thiên đường ẩm thực, Dấu ấn huyền thoại...
Từng được mệnh danh là “ông trùm giải trí” khu vực phía Nam, tên tuổi của Color Man gắn liền với thời kỳ hoàng kim của các chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ông gần như "biến mất" khỏi thị trường sản xuất gameshow, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò.

Mới đây, Color Man bất ngờ đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh ông đi... xin việc tại một công ty bất động sản ở Nha Trang, nơi ông vừa chuyển tới để khởi nghiệp với tiệm bánh mì nhỏ.
Ông chia sẻ thẳng thắn đã gần 10 giờ sáng, qua giờ cao điểm làm bánh, bán bánh rồi, khách cũng đã thưa bớt nên tiếp tục đi xin việc làm tại Nha Trang.
"Tôi đi xin việc làm vì bán bánh không đủ tiền, tiệm bánh của tôi còn mới quá, ít khách quá nên tôi tranh thủ kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Hôm trước, tôi có qua công ty bất động sản ngay cạnh tiệm bánh đơn xin việc, đến nay đã gần cả tháng rồi mà chưa thấy ai gọi tôi phỏng vấn dù mới hôm trước tôi thấy bên đây sôi động lắm.
Thôi thì bây giờ tôi vào hỏi thăm xem hồ sơ của tôi đi tới đâu rồi. Gian nan lắm! Xưa giờ tôi toàn ngồi tuyển dụng, giờ mới đi xin việc", ông nói.
Khi gặp lại đại diện công ty, ông cho biết ban đầu muốn làm bảo vệ nhưng sau đó được gợi ý thử sức ở vị trí môi giới vì có người bảo 'tướng cũng sang sang, làm bảo vệ thì hơi uổng'.

Dù từng giữ vai trò chủ tịch và điều hành doanh nghiệp lớn nhưng hiện tại Color Man phải làm lại từ đầu:
“Tôi cũng gần 60 rồi. Từng làm chủ, phá sản, làm lính, rồi lại làm chủ, rồi lại phá sản nữa. Giờ quay lại làm lính tiếp cũng không sao", ông bày tỏ.
Nói về nghề này, Color Man thẳng thắn kể muốn chọn nghề này vì nghĩ trong các ngành sale thì ngành này mau giàu hơn. Ông cũng mong muốn được nhận vào làm với mức lương cơ bản 2 triệu đồng/tháng, cộng thêm hoa hồng từ việc bán hàng.
Hiện tại, Color Man đang tạm dừng sản xuất gameshow để tập trung cho việc kinh doanh nhỏ lẻ. Ông vừa mở một tiệm bánh mì tại Nha Trang, đồng thời trở lại hoạt động YouTube sau một thời gian dài im ắng. Với kênh YouTube có gần 2,5 triệu người theo dõi, ông thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật và những dự án cá nhân tự sản xuất.
Trước đó, ông từng chia sẻ về những thất bại đáng tiếc trong kinh doanh: “Tôi làm nước mát Sài Gòn, khách đặt tới 50.000 thùng mà không sản xuất kịp. Không phải vì không muốn, mà vì tôi không chuẩn bị được dòng tiền. Khách trách tôi vì sản phẩm tốt nhưng không duy trì được. Giờ chắc tôi chỉ buôn bán nhỏ, kiếm sống qua ngày thôi".
Ông cũng nói thêm, từng có thời gian chỉ bán bánh mì với 4 xe, doanh thu rất khá nhưng sau cùng vẫn “sập tiệm”: “Giờ ai thầu lại mấy dự án đó, tôi sẵn sàng giao hết. Họ trả tôi bao nhiêu cũng được, tôi đi làm thuê cũng không sao".
Từ "ông trùm giải trí" làm chủ của hàng trăm người, Color Man trải qua nhiều biến cố. Hiện tại, đã gần 60 tuổi nhưng Color Man vẫn đi xin việc giữa đời thường.