Việc làm

‘Thần đồng’ là con nhà nông nghèo, tốt nghiệp Đại học với bằng Xuất sắc nhưng hiện đi làm với lương chỉ 7 triệu/tháng

Châu Sa 20/07/2026 21:19

Từng là “thần đồng toán học”, đỗ Đại học Thanh Hoa với thành tích gần như tuyệt đối, Trương Hiểu Dũng khiến nhiều người tiếc nuối khi bỏ sự nghiệp rộng mở để về quê chăm cha bệnh nặng.

Trương Hiểu Dũng, sinh năm 1974 tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Để nuôi con ăn học, cha mẹ anh chấp nhận bán đi những tài sản giá trị nhất, đặt trọn hy vọng vào tương lai của con trai.

than-dong-toan-hoc-1.png
"Thần đồng" Trương Hiểu Dũng từ bỏ công việc ở thành phố lớn để về quê chăm sóc bố bị đột quỵ. Ảnh: Tổng hợp

Nhờ năng khiếu nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, Trương Hiểu Dũng sớm được biết đến như một "thần đồng". Trong kỳ thi đại học đầy cạnh tranh, anh xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành Công nghệ sinh học của Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp, Trương nhận được nhiều lời mời từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, anh lựa chọn làm việc cho một công ty liên doanh hóa chất tại Quảng Đông vì mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thế nhưng, công việc thực tế lại không như kỳ vọng. Công ty không có bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Trung Quốc, khiến anh chỉ đảm nhận các nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn được đào tạo. Những cơ hội phát triển từng được hứa hẹn cũng không trở thành hiện thực.

Áp lực công việc cùng cảm giác lạc lõng khiến Trương Hiểu Dũng dần rơi vào trạng thái cô đơn, khép kín. Từ một người năng động, anh trở nên ít nói, ngại giao tiếp và nhiều lần tự hỏi bản thân: "Cuộc sống thực sự có ý nghĩa gì?".

Dù không còn hài lòng với công việc, anh vẫn tiếp tục gắn bó vì còn phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ già.

Từ bỏ công việc lương cao để trở về chăm cha

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2008 khi cha Trương Hiểu Dũng mắc bệnh nặng. Sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định từ bỏ công việc để trở về chăm sóc cha.

"Hàng chục năm xa nhà, số lần gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ cha bệnh nặng, tôi không thể không trở về", anh từng chia sẻ.

Chi phí điều trị khiến số tiền tiết kiệm của Trương nhanh chóng cạn kiệt. Đứng trước áp lực tài chính, anh từng được nhiều người khuyên chuyển sang nghề môi giới bất động sản. Tuy nhiên, ở tuổi 34, với kinh nghiệm xã hội không nhiều và mong muốn có công việc ổn định để tiện chăm sóc cha, anh đã lựa chọn một hướng đi khác.

Gạt bỏ danh xưng "thần đồng Thanh Hoa", Trương nộp đơn xin làm bảo vệ tại chợ gốm sứ Mã Vương Đôi, gần bệnh viện nơi cha anh điều trị.

Mức lương chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 7 triệu đồng), chưa bằng 1/6 thu nhập trước đây. Dù vậy, anh cho biết bản thân cảm thấy thanh thản vì được ở gần gia đình và có thể trực tiếp chăm sóc cha mẹ.

Hơn 10 năm gắn bó với công việc bảo vệ

Quyết định của Trương Hiểu Dũng từng vấp phải sự phản đối từ gia đình. Mẹ anh nhiều lần khuyên con trai quay lại thành phố để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình, bởi điều quan trọng nhất lúc đó là được ở bên cha mẹ trong giai đoạn khó khăn.

Mỗi ngày, Trương mặc đồng phục, tuần tra quanh khu chợ, chào hỏi các tiểu thương, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ giải quyết những mâu thuẫn phát sinh. Công việc bình dị ấy đã gắn bó với anh hơn một thập kỷ.

di-lam-bao-ve-1.jpeg
Trương Hiểu Dũng đi làm bảo vệ với mức lương quy đổi chỉ 7 triệu đồng, chưa bằng 1/6 trước đây. Ảnh: Tổng hợp

Câu chuyện về cựu thủ khoa Đại học Thanh Hoa trở thành bảo vệ từng gây nhiều tranh luận tại Trung Quốc. Không ít người tiếc nuối khi cho rằng, nếu tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu, anh có thể đã trở thành một nhà khoa học hoặc giáo sư danh tiếng. Ngược lại, nhiều ý kiến đánh giá quyết định của Trương là minh chứng cho sự dũng cảm khi đặt gia đình lên trên danh vọng và sự nghiệp.

Hiện nay, Trương Hiểu Dũng đã lấy chứng chỉ quản lý và đảm nhiệm vị trí trưởng ban quản lý của một khu chung cư tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Anh cũng đã lập gia đình và khẳng định chưa bao giờ hối hận về quyết định trở về quê năm ấy.

Với Trương Hiểu Dũng, gia đình luôn là ưu tiên lớn nhất. Anh cho rằng lựa chọn của mình là cách để báo hiếu cha mẹ và sống đúng với những giá trị mà bản thân theo đuổi: "Đó là minh chứng cho lòng hiếu thảo và sự dũng cảm đối mặt với thực tế cuộc sống".

Theo Sohu

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-07-20 16:03
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/than-dong-la-con-nha-nong-ngheo-tot-nghiep-dai-hoc-voi-bang-xuat-sac-nhung-hien-di-lam-voi-luong-chi-7-trieu-thang-1457848.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    ‘Thần đồng’ là con nhà nông nghèo, tốt nghiệp Đại học với bằng Xuất sắc nhưng hiện đi làm với lương chỉ 7 triệu/tháng
    POWERED BY ONECMS & INTECH