Trúng độc đắc 100 tỷ đồng, ông S. giấu vợ con mua xe sang, đi du lịch xa hoa và cái kết bất ngờ
Niềm vui chẳng kéo dài được lâu khi cuộc sống bí mật của người đàn ông dần biến thành cảm giác tội lỗi và cô đơn.
Một người đàn ông 66 tuổi ở Nhật Bản đã trúng 600 triệu yên (hơn 100 tỷ đồng) nhưng quyết định giấu vợ - người quản lý chi tiêu rất chặt - để tự mình tận hưởng cuộc sống xa hoa, theo The Gold Online.
Ông “S”, một cựu nhân viên tại tập đoàn sản xuất lớn, sống cùng vợ ở Tokyo với khoản lương hưu hằng tháng khoảng 300.000 yên. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ và việc lo học hành cho 2 con khiến vợ chồng ông chỉ tích cóp được 27 triệu yên.
Thói quen hằng ngày của ông S là đọc báo ở quán cà phê gần nhà rồi mua vài tờ vé số giá 300 yên. Một ngày, ông được thông báo đã trúng giải lớn và cần tới ngân hàng. Tại đây, ông biết mình trúng giải đặc biệt trị giá 600 triệu yên.

Ban đầu, ông bày tỏ sự kinh ngạc: “Con số này quá lớn, tôi còn hơi sợ nữa”. Nhưng ông cũng nói bản thân xem đây như trải nghiệm hiếm có, bởi “tỷ lệ trúng còn thấp hơn bị sét đánh”.
Thay vì chia sẻ với vợ - người cấm ông uống bia sau khi cưới và chỉ cho phép ông dùng chiếc xe cũ giá rẻ - S chọn giữ kín. Người đàn ông U70 thường phàn nàn về tính keo kiệt của vợ và cảm thấy xấu hổ vì bà kiểm soát tiền bạc quá chặt chẽ. Ông nói với vợ rằng mình chỉ trúng 5 triệu yên và sẽ dùng số tiền này để sửa nhà.
Còn trong bí mật, ông mua xe sang, đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp và đi du lịch khắp Nhật Bản, tiêu hết 18 triệu yên chỉ trong 6 tháng. Để tránh bị phát hiện, S đi tàu điện ngầm mỗi ngày tới bãi gửi xe, mặc quần áo cũ và hạn chế gặp gỡ bạn bè.
Nhưng cuộc sống 2 mặt khiến ông dần cảm thấy cô đơn và áy náy. Trên những chuyến đi, ông nhìn thấy các gia đình sum vầy và nghĩ về vợ con mình. Ông cũng nhớ lại ký ức đau buồn về người cha mất trong cô độc sau ly hôn và phá sản.
S nhận ra những cảm xúc tiêu cực xuất phát từ khoản tiền trúng số. “Nếu tôi tự kiếm được số tiền này, có lẽ tôi sẽ tự hào. Nhưng sự giàu có đến quá dễ dàng lại khơi dậy những ký ức không vui và làm đảo lộn cuộc sống”, ông nói.
Cuối cùng, sau khi tham khảo một chuyên gia tài chính, S quyết định đầu tư gần 500 triệu yên vào các hợp đồng bảo hiểm và để vợ cùng các con làm người thụ hưởng. Ông hy vọng số tiền này sẽ giúp gia đình có được sự an tâm khi ông qua đời.
Câu chuyện của S thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một người viết: “Với người bình thường, tiền bạc đến quá nhanh không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc, mà đôi khi chỉ tạo ra xung đột giá trị và khủng hoảng bản thân”.
Theo SCMP
