Trường học đổ sập khiến hơn 50 học sinh thiệt mạng, 13 nạn nhân vẫn đang mất tích
Đây là thảm họa gây thương vong nhiều nhất tại Indonesia kể từ đầu năm. Hiện 80% lượng đổ nát đã được dọn và nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang diễn ra.
Giới chức Indonesia cho hay, số người thiệt mạng trong vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo thuộc tỉnh Đông Java đã tăng lên ít nhất 54 người - trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất tại nước này từ đầu năm đến nay.
Các khối bê tông nặng nề đã đổ sập xuống hàng trăm học sinh, phần lớn là nam sinh, khiến nhiều em bị mắc kẹt và tử vong. Đến cuối ngày 5/10, lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc đã dọn dẹp khoảng 80% lượng đổ nát và phát hiện thêm nhiều thi thể cũng như phần còn lại của nạn nhân, theo thông báo của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB).
Ông Budi Irawan, phó Giám đốc BNPB, tiết lộ tổng cộng 54 thi thể đã được tìm thấy và lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ hoàn tất công tác tìm kiếm 13 nạn nhân còn mắc kẹt trong vài ngày tới.

“Đây là vụ có số người thiệt mạng lớn nhất trong năm nay liên quan đến một công trình xây dựng”, ông nói trong cuộc họp báo. “Tính đến nay, chưa có thảm họa nào trong năm 2025 - dù là thiên tai hay không - gây thương vong lớn như ở Sidoarjo”.
Video do cơ quan cứu hộ công bố cho thấy các nhân viên đang khiêng túi đựng thi thể màu cam ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.
Nhà chức trách xác định nguyên nhân đổ sập ban đầu là việc thi công mở rộng tầng trên khiến nền móng công trình không đủ vững để chịu tải, dẫn đến sập đổ.
Dữ liệu của Bộ Tôn giáo Indonesia ước tính trên toàn quốc có khoảng 42.000 trường nội trú Hồi giáo (gọi là pesantren).
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Công trình Công cộng Dody Hanggodo, chỉ 50 cơ sở trong số đó có giấy phép xây dựng. Hiện chưa rõ trường Al Khoziny có được cấp phép xây dựng hay không.
Theo Reuters