U60 kiếm hơn 36 tỷ đồng/năm từ nghề tay trái, chỉ phải làm 1 ngày mỗi tuần
Thay vì bỏ công việc toàn thời gian để theo đuổi kinh doanh, Mike O’Dell đã xây dựng một công ty có thể vận hành mà không cần ông xuất hiện thường xuyên.
Bốn ngày mỗi tuần, Mike O’Dell - một kỹ thuật viên gây mê điều dưỡng - dành 10 giờ trong ca làm việc ngồi trên một chiếc ghế xoay, chen chúc giữa những thiết bị phẫu thuật cao lớn đang liên tục vận hành.
Ông cho biết mình thậm chí không thể đi vệ sinh, lấy bữa trưa hay uống một ngụm nước nếu không nhờ người khác thay ca.
Trái lại, công việc kinh doanh tay trái của O’Dell - công ty sản xuất bộ dụng cụ may chăn Legit Kits tại Oklahoma City - mang đến cho ông sự chủ động hoàn toàn.
Mỗi tuần một ngày, O’Dell có thể thong thả uống cà phê ngoài hiên nhà, đưa các con đến trường rồi mới bắt đầu làm việc.
“Tôi có thể ăn sáng, đi tập gym. Tôi tự quyết định lịch làm việc của mình”, O’Dell (51 tuổi) nói.

O’Dell bắt đầu công việc tay trái này vào năm 2020, sau khi tự làm chăn theo chủ đề Star Wars cho 2 con trai. Ông vẽ mẫu rồi khâu vải theo một tấm giấy kích thước 1,52 x 2m - tương tự trò tô màu theo số nhưng đòi hỏi nhiều kỹ năng thủ công hơn.
Phương pháp này, được gọi là “foundation paper piecing”, giúp việc may chăn dễ hơn ông tưởng. Vì vậy, O’Dell quyết định xây dựng một doanh nghiệp chuyên sản xuất và bán các bộ dụng cụ may chăn.
Không muốn từ bỏ công việc toàn thời gian, hiện mang lại thu nhập 240.000 USD/năm, O’Dell xây dựng Legit Kits theo mô hình có thể vận hành mà không cần mình trực tiếp tham gia thường xuyên.
Ông thuê các nhà thiết kế tạo mẫu và nhân viên phụ trách cắt vải, đóng gói, vận chuyển.
Legit Kits hiện có 7 nhân viên toàn thời gian và 4 nhà thiết kế tự do. Trong năm 2024, công ty kiếm về 1,4 triệu USD (khoảng 36,2 tỷ đồng) thông qua Shopify và chuỗi Joann Fabrics and Crafts, hiện đã ngừng hoạt động.
Chỉ dành một ngày mỗi tuần cho công việc kinh doanh
O’Dell học may cách đây khoảng 20 năm để tự làm một bộ đồ cho lễ Halloween. Hiện tại, ông dành một ngày mỗi tuần để thử các mẫu màu, phê duyệt thiết kế và tiếp thị công ty tới khách hàng cũng như các nhà bán lẻ mới.

“Cảm giác kiệt sức mà tôi trải qua ở bệnh viện lại tiếp thêm năng lượng để tôi làm điều gì đó cho chính mình”, O’Dell nói. “Nó giúp tôi giảm bớt áp lực khi mọi người đều bực bội ở chỗ làm”.
Theo Craft Industry Alliance (một hiệp hội trong ngành), thị trường may chăn hiện có giá trị gần 5 tỷ USD.
Legit Kits vẫn chỉ chiếm thị phần nhỏ, vì vậy O’Dell đang tìm cách tiếp cận những người mới bắt đầu thay vì chỉ tập trung vào thợ may có kinh nghiệm.
Công ty đã đẩy mạnh bán các bộ dụng cụ “mini” với giá 99 USD, đồng thời hướng quảng cáo Facebook tới nhóm khách hàng làm đồ thủ công không chuyên.
Dù vậy, O’Dell cho rằng công việc kỹ thuật viên gây mê với thu nhập cao vẫn là “mạng lưới an toàn” cho Legit Kits. Ông không kỳ vọng thu nhập từ công ty sẽ vượt lương hiện tại trong ít nhất 5 năm tới.
Người đàn ông 51 tuổi cho hay: “Tôi sẽ phải đưa doanh thu hằng năm của Legit Kits lên mức 8 chữ số nếu muốn biến đây thành công việc toàn thời gian, và tôi còn muốn các con mình học đại học”.