Đời sống

Vị đại gia bỏ hơn 100 triệu đồng để tổ chức ‘đám tang’ cho chiếc ô tô gắn bó suốt 18 năm, lập đền thờ và mời 1.500 người dân đến dự

Anh Khôi 30/07/2026 00:58

Sau khi chôn cất, gia đình ông còn xây đền tưởng niệm và trồng cây xanh tại vị trí này nhằm lưu giữ kỷ niệm cho các thế hệ sau.

Cuối năm 2024, câu chuyện một doanh nhân tại bang Gujarat (Ấn Độ) chi hơn 4.500 USD (khoảng 118 triệu đồng) để tổ chức lễ chôn cất cho chiếc Suzuki Wagon R 18 năm tuổi từng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Buổi lễ được thực hiện theo nghi thức Hindu, có khoảng 1.500 khách mời tham dự trước khi chiếc xe được chôn cất trên phần đất của gia đình.

Theo truyền thông Ấn Độ, chủ nhân của chiếc xe là ông Sanjay Polara - doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Surat. Gia đình ông hiện sở hữu nhiều mẫu xe có giá trị, trong đó có Audi.

Dù vậy, chiếc Suzuki Wagon R vẫn được xem là phương tiện gắn với bước ngoặt trong quá trình gây dựng sự nghiệp.

chx_1785318582.png
Gia đình đại gia Ấn Độ Sanjay Polara tổ chức lễ chôn cất chiếc Suzuki Wagon R theo nghi thức Hindu

Ông Polara cho biết đã mua chiếc Wagon R khi còn làm môi giới bất động sản. Sau thời điểm sở hữu chiếc xe, công việc kinh doanh dần thuận lợi, điều kiện kinh tế của gia đình cải thiện và sau đó mở rộng sang lĩnh vực xây dựng. Theo ông, chiếc xe là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.

"Chiếc xe đã mang lại sự thịnh vượng cho gia đình tôi. Thay vì bán cho người khác, tôi muốn chôn cất nó như một cách bày tỏ lòng biết ơn", ông Polara chia sẻ với truyền thông địa phương.

Để chuẩn bị cho buổi lễ, gia đình đào một hố sâu khoảng 4,5m trên khu đất sở hữu. Một con dốc tạm thời được dựng để chiếc Wagon R từ từ di chuyển xuống hố. Trước khi được hạ xuống, chiếc xe được phủ kín cánh hoa hồng, trang trí bằng nhiều vòng hoa và đưa đến địa điểm tổ chức trong sự chứng kiến của đông đảo khách mời.

Chiếc xe sau đó được phủ bằng tấm vải màu xanh. Gia đình cùng các giáo sĩ thực hiện nghi lễ cầu nguyện, rải cánh hoa và đọc kinh theo phong tục Hindu. Khi các nghi thức kết thúc, máy xúc được sử dụng để lấp đất, hoàn tất việc chôn cất.

xch_1785318580.png
xhc2_1785318581.png
Khoảng 1.500 người, gồm người dân địa phương và các chức sắc tôn giáo, tham dự lễ chôn cất chiếc Suzuki Wagon R

Ông Polara cho biết toàn bộ buổi lễ tiêu tốn khoảng 400.000 Rupee, tương đương hơn 4.500 USD. Gia đình cũng xây một đền tưởng niệm tại vị trí chôn chiếc xe và dự định trồng một cây xanh bên trên để các thế hệ sau ghi nhớ nơi chôn cất phương tiện được xem là mang lại may mắn cho gia đình.

Thời điểm đó, hình ảnh và video về buổi lễ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là cách gia đình bày tỏ sự trân trọng đối với tài sản đã đồng hành trong nhiều năm, trong khi những ý kiến khác nhận định việc tổ chức lễ chôn cất ô tô với quy mô lớn là điều hiếm gặp.

Việc tổ chức lễ chôn cất phương tiện từng xuất hiện tại nhiều quốc gia với những mục đích và hoàn cảnh khác nhau.

Năm 2013, doanh nhân Brazil Count Chiquinho Scarpa từng tuyên bố sẽ chôn chiếc Bentley của mình để "sử dụng ở thế giới bên kia". Hình ảnh ông đứng cạnh hố chôn chiếc xe sang đã gây ra làn sóng tranh cãi. Nhiều người cho rằng hành động này thể hiện sự lãng phí và cho rằng chiếc xe nên được bán để phục vụ hoạt động từ thiện.

csh6_1785318797.png
Vị đại gia đào đất để chôn xe

Sau những phản ứng từ dư luận, một số trang tin cho biết, ông Count Scarpa mong muốn truyền đi thông điệp tới cộng đồng: Không hiến tạng là lãng phí, gây tranh cãi hơn cả chôn một chiếc xe đắt tiền xuống đất. Vị đại gia kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến tạng để cứu sống nhiều bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Đến năm 2017, nông dân Alcides Ravel tại Uruguay cũng tổ chức lễ chôn cất chiếc xe bán tải Ford F-350 sau 48 năm sử dụng như lời tri ân đối với phương tiện đã gắn bó với gia đình trong nhiều thập kỷ.

Đến tháng 4/2026, một vụ việc tương tự tiếp tục gây tranh cãi tại Trung Quốc. Mạng xã hội nước này lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen được máy xúc hạ xuống huyệt mộ tại quận Cung Trường Lĩnh, TP. Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh. Đây là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn có giá bán khoảng 1,1 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng) tại thị trường Trung Quốc.

Trong đoạn video, chiếc xe mang biển số "88888" - dãy số được nhiều người Trung Quốc quan niệm tượng trưng cho sự may mắn. Trên nóc xe phủ vải đỏ, xung quanh có nhiều người hỗ trợ đưa phương tiện xuống huyệt mộ thay cho hình thức sử dụng đồ mã bằng giấy. Sau tang lễ, gia chủ họ Jin phát phong bao lì xì trị giá 500 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng) cho những người tham gia hỗ trợ.

xhc5_1785318600.png
Người đàn ông chôn cất chiếc xe theo người chết

Theo truyền thông địa phương, người quá cố là một người yêu thích sưu tập ô tô. Gia đình quyết định chôn chiếc Mercedes-Benz theo nguyện vọng của ông trước khi qua đời.

Sự việc nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc chôn một chiếc xe sang mang tính phô trương và chưa phù hợp với các giá trị truyền thống trong nghi thức tang lễ. Các chuyên gia môi trường cũng cảnh báo nguy cơ ô nhiễm từ việc chôn lấp ô tô chưa qua xử lý. Một phương tiện chứa nhiều thành phần như axit trong ắc quy, dầu nhớt và các loại dung dịch kỹ thuật. Khi bị chôn trực tiếp xuống đất, các chất này có thể rò rỉ, gây ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng đất và nguồn nước ngầm.

Ngày 10/4/2026, chính quyền địa phương cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành để xác minh vụ việc. Kết quả ban đầu xác định gia đình thực hiện nghi thức do yếu tố mê tín và chưa nhận thức đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng yêu cầu gia đình khắc phục hậu quả bằng cách tự chi trả toàn bộ chi phí thuê máy móc và nhân lực để đào chiếc xe lên khỏi huyệt mộ. Đồng thời, việc thu gom, xử lý các chất thải và phục hồi hiện trạng khu vực phải được thực hiện theo quy định về môi trường dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Theo Tiêu dùng & Sức khoẻ | 2026-07-29 21:25
https://tieudung.thuonghieusanpham.vn/vi-dai-gia-bo-hon-100-trieu-dong-de-to-chuc-dam-tang-cho-chiec-o-to-gan-bo-suot-18-nam-lap-den-tho-va-moi-1500-nguoi-dan-den-du
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Vị đại gia bỏ hơn 100 triệu đồng để tổ chức ‘đám tang’ cho chiếc ô tô gắn bó suốt 18 năm, lập đền thờ và mời 1.500 người dân đến dự
    POWERED BY ONECMS & INTECH