Không chỉ nối đôi bờ sông Hàn, những cây cầu tại TP. Đà Nẵng còn phản chiếu hành trình phát triển của một đô thị trẻ, trong đó có cây cầu mang tên nữ anh hùng xứ Quảng.
Cây cầu này không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn biểu trưng cho khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của TP. Đà Nẵng.
Ra đời với hai bàn tay trắng, lại mất sạch vốn liếng sau lần khởi nghiệp thất bại tại TPHCM, nam thanh niên ở Quảng Nam vẫn không bỏ cuộc. Anh hiện là chủ 5 xưởng may với hơn 200 công nhân tại quê nhà.
Ngôi nhà bằng gỗ mít của gia đình cụ Đồng Viết Mão xây dựng đã hơn 200 năm. Đây là ngôi nhà cổ lớn nhất vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn nguyên gốc tại làng cổ Lộc Yên (Quảng Nam).
Năm 2020, nữ 9X xứ Quảng quyết về quê “chơi lớn”, dốc toàn bộ vốn liếng, vay thêm người thân hơn 350 triệu đồng tậu máy móc phục vụ sản xuất sản phẩm bồi bổ cơ thể.