Dù nằm ở vị trí đắc địa ven sông Hương – nơi được ví như “trái tim” của TP. Huế, dự án tổ hợp thương mại dịch vụ hơn 200 tỷ đồng tại số 243 Nguyễn Sinh Cung vẫn trong tình trạng dang dở, bỏ hoang sau hơn 6 năm kể từ ngày khởi công.
Doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất trị giá tới 50 tỷ đồng nhưng vẫn bất lực, khi hàng giả bán ra chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba giá. Hàng thật làm sao cạnh tranh nổi?
Quảng Nam kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư của tập đoàn Hàn Quốc này và tăng cường thu hút các dự án đầu tư trong thời gian tới.
UBND TP Thái Nguyên đã yêu cầu hoàn thành việc tháo dỡ cầu treo Đồng Liên trước ngày 20/6. Tuy nhiên, đến nay công tác tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện.
Các dự án điện gió ở Đắk Nông từng được kỳ vọng sẽ đóng thuế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho địa phương. Tuy nhiên, đến nay mới có 1 dự án đi vào hoạt động, 5 dự án vẫn "án binh bất động".
Hà Nội vốn được mệnh danh là thành phố đất chật người đông, vậy mà có những dự án nằm trên “đất vàng” Thủ đô lại chậm triển khai nhiều năm gây lãng phí, làm mất mỹ quan đô thị.
Dù có vị trí đắc địa, "ngắm" trọn mặt tiền hồ Ba Mẫu nhưng công trình Văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ công nhân viên chỉ được xây dựng phần thô và bỏ hoang hơn 4 năm nay.