Bắt hai người đàn ông buôn bán 500kg ma túy đá trị giá gần 49 tỷ đồng sau cuộc rượt đuổi kịch tính như phim hành động
Những nghi phạm này mới mãn hạn tù cách đây 1 năm. Họ khai rằng được trả số tiền hơn 64,8 triệu đồng cho mỗi lần vận chuyển ma túy trót lọt.
Nhật báo Bangkok Post ngày 20/8 đưa tin cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông ở tỉnh Loei, Thái Lan sau khi thu giữ 500kg ma túy đá, ước tính trị giá khoảng 60 triệu baht (hơn 48,6 tỷ đồng). Các nghi phạm khai rằng họ được trả 80.000 baht (hơn 64,8 triệu đồng) cho mỗi chuyến vận chuyển ma túy trót lọt.

Theo lời ông Chaipoj Jaruenpong, Tỉnh trưởng Loei, hai nghi phạm bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương tại các huyện Pak Chom và Chiang Khan, miền Đông Bắc Thái Lan.
Cơ quan chức năng cho biết chiến dịch được triển khai sau khi nhận được tin tình báo hôm thứ Ba (19/8) về một băng nhóm buôn lậu đang lên kế hoạch vận chuyển ma túy qua Chiang Khan. Bốn đội trinh sát đã được bố trí dọc theo các tuyến đường tình nghi.
Cảnh sát sau đó phát hiện một xe bán tải màu đen và một ô tô màu xanh dương đỗ gần nhau tại một ngôi chùa ở Chiang Khan. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, các tài xế lập tức bỏ chạy, buộc cảnh sát phải truy đuổi.
Sau cuộc rượt đuổi, chiếc ô tô màu xanh dương mất lái ở huyện Na Duang, tài xế là Thanachai (36 tuổi) bị bắt giữ. Chiếc xe bán tải màu đen bị chặn lại ở huyện Pak Chom, tài xế là Thanu (26 tuổi) đã bỏ chạy vào rừng nhưng cũng bị bắt sau đó.

Khám xét chiếc ô tô bán tải này, cảnh sát Thái Lan phát hiện 12 bao tải màu đen chứa khoảng 500kg ma túy đá. Cả hai nghi phạm đều có tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp và hành hung, mới mãn hạn tù cách đây 1 năm.

Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm được thuê vận chuyển ma túy về miền Trung Thái Lan, nhận chỉ dẫn từ những kẻ buôn lậu về địa điểm giao hàng.
Số ma túy đá này được mua tại khu vực biên giới Thái Lan giáp Lào với giá 120.000 baht/kg (hơn 97,2 triệu đồng/kg), sau đó được vận chuyển vào nội địa để phân phối. Hai nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho cảnh sát Chiang Khan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Bangkok Post