Ẩn mình sau dãy Côn Luân - “Cha của vạn núi” - là một vùng đất mà người dân Trung Quốc gọi bằng cái tên đầy ám ảnh: Tử Vong Cốc, nơi chứa đựng hàng loạt những điều bí ẩn rùng rợn.
Theo đề xuất, liên minh này kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn thu hàng trăm nghìn tỷ đồng từ việc khai thác các “siêu dự án” liên quan vụ Vạn Thịnh Phát nếu được pháp lý hóa và tái khởi động.
Hiến Văn Đế, vị vua thứ sáu của triều Bắc Ngụy, đã băng hà khi mới 23 tuổi. Thế nhưng, ẩn sau sự ra đi của ông, là cả một âm mưu chính trị lạnh lùng, được che giấu bởi chính mẹ của mình - Phùng Thái hậu.