Biệt thự 'ma' giữa lòng cố đô: Tàn tích của một thời hoàng kim, nơi bồ đề trăm tuổi ôm trọn ký ức vương giả dưới triều Nguyễn
Nằm ẩn mình ở phía Nam của TP. Huế, giữa lòng cố đô yên bình và cổ kính là công trình biệt thự bỏ hoang số 66 Nguyễn Sinh Cung.
Căn biệt thự được ví như "biệt thự ma" từng là biểu tượng xa hoa của dòng tộc hoàng tộc triều Nguyễn, giờ đây phủ đầy rêu phong mang theo một vẻ đẹp vừa huyền bí, vừa hoang tàn đến ám ảnh.
Cây bồ đề trăm năm ôm trọn căn biệt thự "ma"
Người dân địa phương gọi đây là "biệt thự ma" – không phải vì có câu chuyện rùng rợn nào được xác thực, mà bởi chính khung cảnh u tịch và vẻ đẹp ma mị của nó khiến không ít người e dè. Trái lại, với giới trẻ, nơi đây đang dần trở thành tọa độ khám phá yêu thích, đặc biệt với những ai mê nhiếp ảnh, yêu thích không gian đậm chất "Angkor giữa lòng Huế".
>> Tỉnh giàu nhất Việt Nam sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lên TP trực thuộc Trung ương sau sáp nhập

Theo dòng chảy thời gian, lớp vôi ve phai nhạt, mái ngói sụp đổ từng phần, và cỏ dại mọc phủ khắp sân vườn, tường nhà. Không còn tiếng người, không còn ánh đèn, chỉ còn màu nâu trầm buồn của thời gian, và một cây bồ đề cổ thụ như "hồi sinh" cả không gian bằng chính sự dữ dội của thiên nhiên.

Điểm nhấn kỳ lạ và đẹp đến sững sờ của biệt thự này chính là cây bồ đề cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở tuổi đời của cây, mà là cách mà rễ cây mọc từ nóc biệt thự, buông thõng xuống mặt đất như một cánh tay khổng lồ đang ôm trọn lấy tàn tích xưa. Những tán lá rậm rạp che phủ gần hết phần sân phía trước, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa siêu thực.
Chính nhờ hình ảnh ấy, nhiều người ví nơi đây như một bản sao thu nhỏ của đền Ta Prohm ở Campuchia – nơi từng làm bối cảnh cho bộ phim Tomb Raider. Nếu bạn từng mơ được một lần chạm tay vào những di tích huyền thoại của Angkor, thì giờ đây, chỉ cần đến Huế, bạn đã có thể sống giữa một "giấc mơ xanh" tương tự.
Cội nguồn vương giả của một công trình từng bị quên lãng
Không chỉ có vẻ ngoài gây choáng ngợp, biệt thự này còn chứa đựng một bề dày lịch sử đáng chú ý. Từng thuộc sở hữu của ông Nguyễn Phúc Ưng Thông – con trai của Tuy Lý Vương, một đại thần dưới triều vua Tự Đức, biệt thự là nơi sinh sống và sáng tác của một nhà thơ, nhà thư pháp có tiếng trong triều đình xưa.
Thời kỳ hưng thịnh, nơi đây từng được xem là một trong những biệt phủ tráng lệ bậc nhất vùng đất cố đô. Thế nhưng theo dòng chảy lịch sử, công trình không được bảo tồn đúng mức, để rồi dần rơi vào hoang phế, trở thành một "di sản sống" đang chờ được đánh thức.

Với diện tích hơn 200m2, biệt thự mang trong mình kiến trúc lai giữa phong cách cổ điển Việt Nam và ảnh hưởng phương Tây rõ rệt. Ngôi nhà có gian lầu cao, lan can rộng, phần sân vườn được quy hoạch bài bản – một kiểu bố trí không phổ biến trong các biệt thự hoàng tộc khác ở Huế.
Sự giao thoa ấy không chỉ phản ánh cá tính của chủ nhân xưa mà còn ghi dấu thời kỳ mà văn hóa phương Tây bắt đầu len lỏi vào đời sống tinh thần của giới tinh hoa Việt.

Biệt thự nằm ngay trung tâm Huế, tọa lạc trên đường Nguyễn Sinh Cung, rất gần khu vực cầu Đập Đá – một trong những tuyến đường huyết mạch nối khu vực trung tâm với các điểm du lịch nổi bật. Từ cầu, chỉ cần rẽ phải và đi khoảng 500m, bạn sẽ thấy ngay hình dáng biệt thự hiện lên giữa hàng cây và tán bồ đề xanh mướt.
Du khách có thể dễ dàng đến đây bằng xe máy, xe đạp hoặc taxi. Tuy nhiên, không gian hoang vắng và nét ma mị đặc trưng khiến nơi đây không thực sự phù hợp cho những người yếu bóng vía hoặc đi một mình vào buổi tối.
Dù chỉ là một biệt thự hoang, nơi đây lại khơi gợi trong lòng người ghé thăm những cảm xúc rất thật về một quá khứ vương giả nay chỉ còn là ký ức, về sự xâm lấn của thiên nhiên lên những vết tích con người để lại và về vẻ đẹp lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh mà thời gian ban tặng cho những gì đã từng bị quên lãng.
Tỉnh cửa ngõ vùng Tây Bắc dự kiến sắp xếp hai nơi làm việc sau sáp nhập
Dự kiến chi gần 2.900 tỷ đồng bồi thường, tái định cư, cải tạo khu Đông Hồ Gươm