Xã hội

Chuyện con gái Lý Tiểu Long 2 lần đội khăn tang, từ bỏ đam mê âm nhạc để tiếp bước giấc mơ còn dang dở của cha và anh

Hải Châu 13/10/2024 20:01

Cô đã quyết định từ bỏ niềm đam mê âm nhạc để tiếp bước di sản võ thuật của người cha Lý Tiểu Long và người anh Lý Quốc Hào.

Lý Hương Ngưng - con gái của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, sau biến cố mất đi người anh trai, cô quyết định rẽ lối từ con đường âm nhạc sang theo đuổi võ thuật, tiếp nối “di sản” và tinh thần "kungfu" mà cha cô đã để lại.

Cô đã quyết định từ bỏ niềm đam mê âm nhạc để tiếp bước di sản võ thuật của người cha Lý Tiểu Long và người anh Lý Quốc Hào. Ảnh: Internet

Cô đã quyết định từ bỏ niềm đam mê âm nhạc để tiếp bước di sản võ thuật của người cha Lý Tiểu Long và người anh Lý Quốc Hào. Ảnh: Sưu tầm

Hai lần đeo khăn tang, chưa kịp nói lời ly biệt

Lý Hương Ngưng (tên tiếng Anh là Shannon Lee), sinh ngày 19/4/1969, là con thứ hai của Lý Tiểu Long và Linda Lee Cadwell. Được sinh ra khi gia đình đã yên ấm, cô cùng anh trai, Lý Quốc Hào, được cha mẹ yêu thương hết mực. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của cô bị gián đoạn khi chỉ mới 4 tuổi, khi cha cô, Lý Tiểu Long, qua đời đột ngột tại Hong Kong vào năm 1973.

Lý Hương Ngưng cùng cha mẹ và anh trai. Ảnh: Sưu tầm

Lý Hương Ngưng cùng cha mẹ và anh trai. Ảnh: Sưu tầm

Ở độ tuổi quá nhỏ, Lý Hương Ngưng chưa hiểu hết sự mất mát, nhưng cuộc đời của cô từ đó đã hoàn toàn thay đổi.

Anh trai cô, Lý Quốc Hào, nhanh chóng thừa hưởng tình yêu võ thuật từ cha, trong khi Hương Ngưng lại đam mê âm nhạc. Dù vậy, hình ảnh cha và danh tiếng của ông luôn hiện diện và tạo áp lực lớn đối với cô. Cô sống trong niềm đau khi phải chịu cảnh mất cha từ quá sớm và chứng kiến gia đình dần tan vỡ khi mẹ cô, Linda, quyết định tái hôn với nhà văn Tom Bleecker vào năm 1976, chỉ ba năm sau cái chết của Lý Tiểu Long.

Lý Hương Ngưng cùng bố và anh trai. Ảnh: Sưu tầm

Lý Hương Ngưng cùng bố và anh trai. Ảnh: Sưu tầm

Cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ cô không kéo dài lâu, và chỉ sau hai năm, bà Linda cùng hai con phải rời khỏi ngôi nhà của người chồng thứ hai. Chính sự chia lìa và khủng hoảng gia đình đã giúp Hương Ngưng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình.

Vào năm 1987, Lý Hương Ngưng đã trúng tuyển vào Đại học Tulane (New Orleans, Mỹ) với chuyên ngành âm nhạc, theo đuổi đam mê ca hát. Trong khi đó, anh trai cô, Lý Quốc Hào, bắt đầu ghi dấu ấn tại Hollywood qua bộ phim "Kungfu The Movie" năm 1985.

Lý Hương Ngưng cùng mẹ và anh trai. Ảnh: Sưu tầm

Lý Hương Ngưng cùng mẹ và anh trai. Ảnh: Sưu tầm

Cuộc sống dường như tươi sáng hơn khi Hương Ngưng bắt đầu sự nghiệp ca hát, gia đình một lần nữa hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới của mẹ với Bruce Cadwell vào năm 1990. Tuy nhiên, bi kịch lại xảy ra vào năm 1993, khi Lý Quốc Hào bất ngờ qua đời trong một tai nạn trên phim trường "The Crow". Lúc này, Hương Ngưng chưa kịp gửi đến anh trai những lời ngợi khen về sự nghiệp đang phát triển của anh. Mất mát này một lần nữa làm trái tim cô tan nát.

Tiếp nối “tinh thần võ thuật” chưa trọn vẹn của cha và anh

Sau cú sốc này, Lý Hương Ngưng nhận ra rằng cô không thể để giấc mơ của cha và anh dở dang. Cô từ bỏ sự nghiệp ca hát, chính thức bước chân vào con đường võ thuật và điện ảnh. Cô bắt đầu tiếp quản công việc tại Bruce Lee Foundation, với mục tiêu bảo tồn và phát triển tinh thần võ thuật của cha mình. Qua đó, Lý Hương Ngưng đã và đang viết tiếp những trang sử của gia đình mình, mang lại sự sống mới cho di sản võ thuật của Lý Tiểu Long, lan tỏa thông điệp của ông đến thế hệ sau.

Lý Hương Ngưng đã từ bỏ sự nghiệp ca hát, chính thức bước chân vào con đường võ thuật và điện ảnh. Ảnh: Internet

Lý Hương Ngưng đã từ bỏ sự nghiệp ca hát, chính thức bước chân vào con đường võ thuật và điện ảnh. Ảnh: Internet

Sau cái chết bất ngờ của Lý Quốc Hào, mẹ của anh - bà Linda và em gái Lý Hương Ngưng đã phải trải qua nỗi đau vô bờ. Mặc dù kết quả điều tra của cảnh sát cho rằng cái chết của Lý Quốc Hào là một "tai nạn nghề nghiệp" do bị bắn bằng một viên đạn thật trong khẩu súng đạo cụ, nhưng Lý Hương Ngưng không thể chấp nhận điều này.

Suốt nhiều tháng trời, Lý Hương Ngưng dồn hết sức vào việc tìm kiếm manh mối để chứng minh rằng anh trai mình bị ám sát. Cô tạm gác mọi công việc và các buổi diễn, với mục tiêu duy nhất là tìm ra sự thật. Tuy nhiên, trước nỗi đau và sự dằn vặt của con gái, bà Linda đã khuyên cô ngừng tìm kiếm và để mọi thứ lắng xuống, tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Lý Hương Ngưng có một người anh trai hơn 4 tuổi tên Lý Quốc Hào (Brandon Bruce Lee). Sinh năm 1969, trong lúc tên tuổi cha đang

Lý Hương Ngưng có một người anh trai hơn 4 tuổi tên Lý Quốc Hào (Brandon Bruce Lee). Sinh năm 1969, trong lúc tên tuổi cha đang "làm mưa làm gió" tại Hollywood, Lý Hương Ngưng lớn lên với không ít áp lực. Ảnh: Internet

Nghe theo lời mẹ, Lý Hương Ngưng từ bỏ việc truy tìm nguyên nhân và dần khép mình lại. Cô dành nhiều thời gian xem lại các bộ phim của cha và anh trai. Qua những thước phim, cô nhận thấy sự tương đồng giữa Lý Quốc Hào và Lý Tiểu Long - không chỉ ở khả năng võ thuật mà còn ở ý chí kiên cường và tình yêu lớn lao dành cho môn võ. Điều này đã thắp lên trong Lý Hương Ngưng một ngọn lửa đam mê, cô quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường trở thành một diễn viên võ thuật như cha và anh trai.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ bà Linda. Mặc dù vậy, Lý Hương Ngưng vẫn kiên định với lựa chọn của mình, tin rằng đó là cách để cô tưởng nhớ cha và anh trai - hai người đàn ông vĩ đại trong cuộc đời cô. Cô từng bày tỏ với mẹ rằng, với sự nỗ lực của bản thân, cô tin hình ảnh của cha và anh sẽ luôn sống mãi trong trái tim của khán giả.

Không từ bỏ, Lý Hương Ngưng luyện tập không ngừng và góp mặt trong nhiều bộ phim như

Không từ bỏ, Lý Hương Ngưng luyện tập không ngừng và góp mặt trong nhiều bộ phim như "High Voltage", "Enter The Eagles" hay "She, Me and Her". Ảnh: Sưu tầm

Bước chân vào điện ảnh khi đã 24 tuổi, lại là phụ nữ, Lý Hương Ngưng phải đối mặt với nhiều ánh mắt hoài nghi. Thậm chí, cô bị không ít người mỉa mai. Nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả, ngày đêm miệt mài luyện tập võ thuật, được sự giúp đỡ từ những người bạn của cha và anh trai.

Năm 1994, Lý Hương Ngưng có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Cage II. Dù được kế thừa tinh thần võ thuật từ Lý Tiểu Long, nhưng sức mạnh đòn đánh của cô bị đánh giá yếu, khiến báo chí chỉ trích cô "đánh võ như múa". Tuy mạnh mẽ là vậy, nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm giác thất vọng và sốc trước những lời chê bai. Trong những thời điểm khó khăn đó, người bạn trai của cô, họa sĩ Anthony Ian Keasler, luôn ở bên để động viên và giúp cô vượt qua. Tháng 8/1994, sau 5 năm bên nhau, cả hai đã chính thức kết hôn.

Sau khi kết hôn, với sự ổn định của gia đình, Lý Hương Ngưng càng quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Năm 1997, cô giành được vai nữ chính trong bộ phim High Voltage của đạo diễn Isaac Florentine. Một năm sau, cô trở về Hong Kong và hợp tác với Hãng phim Gia Hòa, tham gia bộ phim Enter The Eagles cùng nhiều diễn viên nổi tiếng như Viên Vịnh Nghi, Trần Tiểu Xuân.

Ngày 22/8/1994, cô kết hôn với Ian Keasler - một họa sĩ, nhà thiết kế người Mỹ sau 6 năm hẹn hò (người đứng ngoài cùng bên trái). Ảnh: Sưu tầm

Ngày 22/8/1994, cô kết hôn với Ian Keasler - một họa sĩ, nhà thiết kế người Mỹ sau 6 năm hẹn hò (người đứng ngoài cùng bên trái). Ảnh: Sưu tầm

Trong phim, cô đã thể hiện những pha nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế, gây ấn tượng với khán giả qua những cảnh hành động như nhảy tàu, cưỡi mô tô, và bắn súng.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực diễn xuất, Lý Hương Ngưng còn nghiên cứu kỹ về sự nghiệp của cha với mong muốn tái hiện chân thực hình ảnh của ông trên màn ảnh. Cô điều hành Bruce Lee Entertainment, một công ty thuộc Gia đình Lý Tiểu Long, chuyên quảng bá và bảo vệ di sản của huyền thoại võ thuật này.

Năm 2008 và 2009, cô tham gia sản xuất hai bộ phim về cha mình là The Legend of Bruce Lee và phim tài liệu How Bruce Lee Changed the World. Năm 2017, Lý Hương Ngưng đồng viết kịch bản và sản xuất bộ phim Little Dragon, kể về những năm tháng đầu đời của Lý Tiểu Long tại Hong Kong.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sỹ, Lý Hương Ngưng còn đảm nhận công việc doanh nhân, nhà sản xuất phim. Ảnh: Internet

Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sỹ, Lý Hương Ngưng còn đảm nhận công việc doanh nhân, nhà sản xuất phim. Ảnh: Internet

Không chỉ kế thừa giấc mơ dở dang của cha, Lý Hương Ngưng còn quản lý quỹ từ thiện Lý Tiểu Long do mẹ cô sáng lập, và phát triển môn phái võ thuật Tiệt Quyền Đạo của cha. Dù cha mất khi cô còn quá nhỏ, ký ức về ông vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Lý Hương Ngưng qua những lời kể của gia đình và những thước phim còn lưu lại. Với cô, Lý Tiểu Long không chỉ là một huyền thoại, mà còn là một người cha đáng kính. Việc gìn giữ và truyền bá di sản của ông là mục tiêu cả đời của Lý Hương Ngưng.

>> Bậc thầy võ thuật Đông Nam Á dạy Lý Tiểu Long tuyệt kỹ múa côn ‘bất khả chiến bại’: Vừa là bạn, vừa là thầy, là học trò

Hé lộ lần thượng đài hiếm hoi của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long năm 17 tuổi

Sau cái chết đột ngột của tài tử võ thuật Lý Tiểu Long, người vợ đã tiết lộ ‘đối thủ anh sợ nhất’ chỉ trong 1 câu nói

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/chuyen-con-gai-ly-tieu-long-2-lan-doi-khan-tang-tu-bo-dam-me-am-nhac-de-tiep-buoc-giac-mo-con-dang-do-cua-cha-va-anh-d136116.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc
Nổi bật Người quan sát
Chuyện con gái Lý Tiểu Long 2 lần đội khăn tang, từ bỏ đam mê âm nhạc để tiếp bước giấc mơ còn dang dở của cha và anh
POWERED BY ONECMS & INTECH