Cụ ông vào quán ngồi nhờ bất ngờ qua đời, chủ quán bị yêu cầu bồi thường hơn 388 triệu đồng
Nữ chủ quán đồng ý hỗ trợ gia đình người đã khuất 19.000 nhân dân tệ (hơn 73 triệu đồng) dưới hình thức bồi thường nhân đạo.
Mới đây, phóng viên Beijing News được một người am hiểu vụ việc cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận hòa giải liên quan đến nữ chủ quán ở Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), người đã giúp đỡ một cụ ông nhưng sau đó bị gia đình ông yêu cầu bồi thường.
Theo nội dung biên bản thỏa thuận, cụ ông gặp sự cố đột ngột tại quán chơi bài của nữ chủ quán và tử vong sau khi được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nữ chủ quán đồng ý hỗ trợ gia đình người đã khuất 19.000 nhân dân tệ (hơn 73 triệu đồng) dưới hình thức bồi thường nhân đạo. Khoản tiền được thanh toán một lần ngay khi ký thỏa thuận. Gia đình người đã khuất cam kết không tiếp tục đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào đối với tranh chấp cũng như kết quả xử lý vụ việc.
Tuy nhiên, vụ việc đã thu hút lượng lớn sự quan tâm và tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo thông tin được đăng tải trước đó, tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, một cụ ông cảm thấy không khỏe nên bước vào một quán chơi bài ven đường để nghỉ ngơi.
Sau đó, ông bị ngất. Vợ chồng chủ quán phát hiện sự việc, tốt bụng đỡ cụ ông và lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, cụ ông cuối cùng không may qua đời do bệnh lý của bản thân.
Điều không ai ngờ tới là sau sự việc, gia đình cụ ông lại yêu cầu chủ quán bồi thường 100.000 nhân dân tệ (hơn 388 triệu đồng). Cuối cùng, dưới sự điều phối của các cơ quan liên quan, chủ quán đã thanh toán 19.000 nhân dân tệ.
Sáng 24/8, ông Li, chồng của nữ chủ quán, nói với phóng viên Red Star News rằng: “Mọi việc đã được giải quyết xong”.
Phóng viên lưu ý rằng vào khoảng 20h ngày 23/8, tài khoản mạng xã hội của con trai ông Li đã xóa ba video được đăng trước đó. Người này sau đó đăng một bài viết mới, cho biết: “Có lẽ hôm qua cần một câu trả lời, nhưng hôm nay thì không cần nữa. Chuyện này dừng lại ở đây”.

Trong bài đăng, người con trai cũng chia sẻ rằng việc trước đó đăng các video không nhằm kỳ vọng lấy lại số tiền đã bỏ ra. Có thể số tiền ấy phải được chắt chiu bằng sự vất vả và mồ hôi mới có được, nhưng khi sự việc xảy ra, gia đình cũng đã chấp nhận.
Anh hy vọng vụ việc sẽ thu hút sự quan tâm, để mọi người suy nghĩ về việc người bình thường nên cứu giúp những người đang cần hỗ trợ như thế nào, làm sao cứu giúp đúng hướng, có mục tiêu rõ ràng và mạnh dạn ra tay giúp đỡ.
Theo cập nhật mới nhất, Cục Tư pháp huyện Kỳ Đông đã vào cuộc điều tra vụ việc, trong khi các cơ quan liên quan đề nghị hỗ trợ hoàn trả khoản 19.000 nhân dân tệ mà chủ quán đã chi trả, nhưng phương án này vẫn đang được các bên thương lượng.