Đời sống

Cựu cầu thủ U23 thừa nhận từng chơi cá độ dẫn đến nợ nần, phá sản, trong túi chỉ còn vài chục nghìn

Việt Tùng 08/09/2026 - 13:40

Sau 1 ngày gây xôn xao với dòng trạng thái xin việc, Nguyễn Trọng Đại tiếp tục khiến người hâm mộ xót xa khi trải lòng về tình cảnh bi đát cùng cực hiện tại.

Mới đây, cựu tuyển thủ U20 Việt Nam tiếp tục sử dụng trang cá nhân để bộc bạch về những bế tắc trong cuộc sống hiện tại và sự hối hận muộn màng khi tự tay hủy hoại sự nghiệp bởi lối sống vô kỷ luật.

Cụ thể, tiền vệ tài năng một thời thừa nhận nguyên nhân lớn nhất khiến anh sa sút không phanh và rơi vào cảnh khánh kiệt chính là thói cá độ bóng đá.

“Từ hôm qua đến giờ, em Đại nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên và cả những câu hỏi của mọi người. Em Đại thật sự rất xúc động, vì đã có lúc em nghĩ rằng mình bị cả thế giới bỏ lại phía sau rồi”, Trọng Đại nghẹn ngào.

trong-dai-ca-do-17887923669141433308161.jpg
Trọng Đại thừa nhận chơi cá độ và bản thân đã phá sản. Ảnh: FBNV

Nói về nguồn cơn dẫn tới bi kịch, cầu thủ quê Hải Dương trải lòng: “Từ khoảng thời gian thi đấu cho Nam Định vào năm 2023, ban đầu em cho một người anh trong đội vay tiền. Sau đó, em bị cuốn vào cá độ với suy nghĩ chỉ cần thắng một lần là có thể lấy lại số tiền đã mất. Nhưng càng muốn gỡ, mình càng thua. Càng thua, mình càng mất kiểm soát. Có những ngày bước ra sân thi đấu, mình chỉ mong trận đấu kết thúc thật nhanh để trở về tìm cách gỡ lại số tiền đã mất.”

Lời thú nhận chua chát đã phơi bày toàn bộ bi kịch. Sai lầm bắt đầu từ năm 2023, khi Trọng Đại khoác áo CLB Thép Xanh Nam Định. Từ mục đích ban đầu là muốn gỡ lại khoản tiền đã cho đồng đội vay, anh bị ma lực của trò đỏ đen lôi kéo rồi nhanh chóng rơi vào tâm lý gỡ gạc.

Cơn cuồng cờ bạc không chỉ thiêu rụi tài chính mà còn hủy hoại hoàn toàn tư cách đạo đức và tinh thần cống hiến của một cầu thủ chuyên nghiệp. Khi ra sân với tâm trí bị bủa giăng bởi những kèo cá cược, Trọng Đại đương nhiên không thể toàn tâm toàn ý tập trung cho bóng đá.

Vực sâu ở tuổi 29

Ở độ tuổi sung sức nhất của đời cầu thủ, Trọng Đại lại trải qua những ngày tháng đen tối khi đối mặt với cảnh phá sản. Cựu tiền vệ Viettel cay đắng thừa nhận bản thân rơi vào cảnh túng thiếu đến mức trong túi không nổi trăm nghìn.

“Từng có tất cả mọi thứ trong tay: Nhà, xe, tiền, người đẹp, mối quan hệ, có thể nói tôi đã chạm đến đỉnh cao cuộc đời nhưng... tôi đã mất hết tất cả vào sinh nhật 29 tuổi. Hiện tại trong túi chỉ còn vài chục nghìn”, cầu thủ sinh năm 1997 chua chát chia sẻ.

51428248537925990508834876544677070932893745n-063659-1788738111561-1788738111870628339583.jpg
Trọng Đại hối hận vì sự phóng túng và bồng bột tuổi trẻ. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại. Cùng lúc đối mặt với cảnh trắng tay, Trọng Đại phải hứng nỗi đau thể xác khi bị đứt dây chằng, chấn thương gần như sẽ khép lại cơ hội trở lại thi đấu đỉnh cao.

Đúng lúc bản thân kiệt quệ và tàn phế trên sân cỏ, anh còn nhận thêm tin giông bão khi mẹ ruột mắc căn bệnh ung thư quái ác. Không nghề nghiệp, không thu nhập, tiền tích lũy chẳng còn một đồng, cuộc sống của cựu tuyển thủ rơi vào cảnh không lối thoát.

“Mình đã không đủ trưởng thành để hiểu rằng người ta có thể tung hô mình hôm nay, nhưng nếu mình không giữ được kỷ luật, ngày mai tất cả đều có thể biến mất”, Trọng Đại chia sẻ thêm. Danh vọng, tiền bạc cùng vô số mối quan hệ phức tạp ở tuổi đôi mươi đã tạo nên một cái bẫy khiến Trọng Đại đánh rơi sự nghiệp.

Khát khao đứng dậy

Trưởng thành từ lò đào tạo Viettel sau khi xa gia đình ở Hải Dương từ năm 11 tuổi, Trọng Đại từng kinh qua khắp các cấp độ đội trẻ U13, U15, U17, U19 đến U21.

Với chiều cao lý tưởng 1m84, tư duy chơi bóng thông minh cùng khả năng tranh chấp sắc bén, anh từng mang băng đội trưởng dẫn dắt U19 và U20 Việt Nam làm nên lịch sử khi giành vé dự Vòng chung kết (VCK) U20 World Cup 2017.

20250812_131429_d3u3qgk0.jpg
Cầu thủ sinh năm 1997 chưa bao giờ vươn lên tầm vóc như được kỳ vọng. Ảnh: Thép Xanh Nam Định

Đỉnh cao ghi dấu ấn của tiền vệ sinh năm 1997 là chiến tích "Tuyết trắng Thường Châu" cùng U23 Việt Nam tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2018. Thời điểm đó, anh cùng các đồng đội đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng vạn người hâm mộ săn đón như những người hùng dân tộc. Tuy nhiên, đó cũng là mốc mịt mờ đánh dấu sự chững lại về chuyên môn của anh.

Sau nhiều năm khoác áo Viettel, sự thiếu kỷ luật trong sinh hoạt và xao nhãng ngoài sân cỏ khiến phong độ của Trọng Đại trượt dài. Anh liên tục chuyển qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thép Xanh Nam Định, Hải Phòng nhưng đều không thể tìm lại chính mình.

Đến năm 2025, Trọng Đại dạt xuống chơi ở giải hạng Nhì cho CLB Gia Định rồi khoác áo Long An ở giải hạng Nhất mùa 2025/26. Khi mùa giải khép lại, anh rơi vào cảnh thất nghiệp khi không còn đội bóng nào mặn mà chiêu mộ.

hoan-canh-cua-tien-ve-nguyen-trong-dai-hien-gio-ra-sao1-15252204 (1)
Trọng Đại quyết tâm sẽ vực dậy cuộc đời. Ảnh: VFF

Trải qua muôn vàn biến cố và dằn vặt trong biến cố bi kịch, Trọng Đại nhận thức rõ giá trị của sự tử tế. Anh bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước những lời động viên từ cộng đồng mạng, đồng thời khẳng định bản thân không lợi dụng lòng thương hại để xin tiền mà mong muốn kiếm sống bằng chính sức lao động.

“Mong mọi người giúp đỡ và cho mình cơ hội làm việc, đừng cho mình tiền. Mình sẽ chăm chỉ làm kênh. Mình sẽ chứng minh bằng từng ngày sống tử tế và nỗ lực của mình”, Trọng Đại khẳng định.

Sự nghiệp quần đùi áo số rực rỡ có thể đã vĩnh viễn khép lại sau những sai lầm đắt giá và chấn thương quái ác. Nhưng ở tuổi 29, lời khẩn cầu xin việc cùng sự ăn hối lỗi chân thành của Trọng Đại cho thấy anh đang nỗ lực gom góp những chút tự trọng cuối cùng.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-09-08 11:55
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/cuu-cau-thu-u23-thua-nhan-tung-choi-ca-do-dan-den-no-nan-pha-san-trong-tui-chi-con-vai-chuc-nghin-1465255.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Cựu cầu thủ U23 thừa nhận từng chơi cá độ dẫn đến nợ nần, phá sản, trong túi chỉ còn vài chục nghìn
    POWERED BY ONECMS & INTECH