‘Đứng ngồi không yên’ khi chồng lén lấy hết tiền tiết kiệm đầu tư chứng khoán
5 năm trước, hôn nhân của chúng tôi từng suýt đổ vỡ vì chứng khoán.
Tôi năm nay 34 tuổi, là nhân viên văn phòng, lương khoảng 18 triệu đồng/tháng. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, hiện là trưởng phòng của một công ty truyền thông, thu nhập 30 triệu đồng/tháng.
Chúng tôi cưới nhau được 8 năm, có hai con, một trai, một gái. Hai vợ chồng đã mua được nhà riêng, công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn. Mọi người xung quanh nhìn vào đều nói chúng tôi là gia đình hạnh phúc "kiểu mẫu". Với tôi, chỉ cần như vậy là đủ - không cần quá giàu có, chỉ cần yên ổn, yêu thương nhau và cùng chăm lo cho con cái.

Thế nhưng, chiều hôm qua là ngày đến hạn tất toán sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Trước đó, vợ chồng tôi đã thống nhất sẽ rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua một mảnh đất ở quê nội. Tôi chuẩn bị xong giấy tờ, thay quần áo để ra ngân hàng thì chồng lại có vẻ lưỡng lự, bồn chồn khó hiểu. Dù tôi giục, anh vẫn cứ lơ đãng, không tập trung.
Thấy chồng có biểu hiện bất thường, tôi linh cảm có điều gì đó không ổn. Khi tôi liên tục gặng hỏi, anh mới thú nhận đã lén rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để đầu tư chứng khoán. Tôi sững sờ: Hơn 500 triệu đồng cùng công sức tích góp của hai vợ chồng suốt nhiều năm, vậy mà anh không hỏi ý tôi một lời, âm thầm rút hết đi đầu tư.
Anh giải thích rằng thời gian gần đây thị trường chứng khoán ổn định hơn nên muốn thử cơ hội để sinh lời. Anh còn thề thốt rằng đã tìm hiểu kỹ các mã cổ phiếu trước khi xuống tiền.
Tôi nhìn anh nghẹn lời. Tôi hỏi lại rằng anh có còn nhớ cái Tết cách đây 5 năm không? Cái Tết mà cả nhà khổ sở, con cái chịu thiệt thòi, hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi để lo nợ chỉ vì anh “chơi” chứng khoán?

Tôi còn nhớ như in hôm đó, ngày cận Tết, tôi và hai con đang háo hức chuẩn bị đi sắm sửa thì anh về nhà, mặt thất thần, thông báo rằng đã mất trắng vì đầu tư. Trong khi chỉ vài ngày trước, anh còn hớn hở nói rằng sẽ đổi xe ô tô mới vì đã lãi được vài tỷ.
Thời điểm đó, anh bị cuốn theo bạn bè trong công ty. Anh hào hứng kể rằng có nhiều người đầu tư và khoe kiếm lãi nhanh, chỉ vài tháng đã đổi xe, mua nhà. Anh cũng bàn bạc lấy tiền tiết kiệm để đầu tư. Không những thế, anh còn nhờ mẹ đứng tên thế chấp mảnh đất ở quê để vay ngân hàng 2 tỷ đồng. Càng đầu tư càng mê, anh chơi “lướt sóng”, dàn trải vốn vào đủ ngành nghề, mơ mộng biến 2 tỷ thành 4 - 5 tỷ trong chớp mắt.
Nhưng thị trường chứng khoán không phải chốn mơ mộng, nó khốc liệt hơn nhiều so với một cái bảng hiển thị những màu xanh đỏ. Số tiền anh đầu tư nhanh chóng bốc hơi. Dù có muốn bán tống bán tháo toàn bộ cổ phiếu cũng chỉ còn chưa tới 1 tỷ đồng, mà khổ nỗi, lúc đó bán rẻ cũng chẳng ai muốn mua.
Chúng tôi không chỉ mất sạch tiền tiết kiệm mà còn gánh thêm khoản nợ ngân hàng 2 tỷ đồng.

Tết năm đó, thay vì về quê đoàn tụ gia đình, chúng tôi quyết định ở lại thành phố. Về quê làm gì nữa khi trong lòng chỉ toàn lo lắng và ê chề. Chúng tôi không có nổi một đồng để biếu nội, biếu ngoại. Hai vợ chồng phải đi vay mượn khắp nơi để cứu anh khỏi đống nợ.
Sau Tết, vợ chồng tôi buộc phải thế chấp căn chung cư đang ở để vay ngân hàng trả những khoản nợ “nóng”. Mỗi tháng, chúng tôi vừa phải trả nợ ngân hàng, vừa xoay xở đủ khoản chi tiêu, nuôi hai đứa nhỏ. Áp lực tài chính cùng những ấm ức chất chồng khiến hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, đến mức có lúc đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Kể từ đó, hai từ "chứng khoán" ám ảnh tôi vô cùng. Chỉ cần nghe hai chữ “chứng khoán” là tôi đã bủn rủn tay chân, tim đập loạn nhịp. Vậy mà bây giờ, anh lại lặp lại đúng cơn ác mộng đó, lén lút rút tiền, giấu giếm vợ, tiếp tục lao vào "canh bạc hên xui" mang tên đầu tư. Dẫu mong cho may mắn sẽ đến, nhưng tôi vẫn vô cùng thất vọng và lo lắng. Nếu lần này anh lại “bể nợ”, tôi không biết liệu gia đình này còn cứu vãn được nữa hay không?
>>Bà H. đầu tư 4 tỷ vào ‘sàn chứng khoán’ để nhận hoa hồng 777%, công an lập tức cảnh báo