Một phụ nữ Nhật Bản đã tìm đến ChatGPT để tìm sự an ủi sau khi kết thúc mối quan hệ đính hôn kéo dài 3 năm, và rồi cô lại phải lòng chính người bạn trai do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, thậm chí tiến tới “kết hôn” với anh ta.
Một công nghệ từng được phát triển cho sao Hỏa nay trở thành “mạch sống” cho Trái đất giữa cơn khát điện chưa từng có của kỷ nguyên AI, giúp cổ phiếu của nhà sáng lập tăng dựng đứng chỉ trong một năm.
Dù thừa nhận AI vẫn còn nhiều giới hạn, Altman cho rằng hạ tầng dữ liệu đang được xây dựng sẽ mở đường để công nghệ này sớm đạt đến ngưỡng siêu trí tuệ.