Lãnh đạo ACB: Năm nay là năm thứ 20 mình gắn bó với ngân hàng
Lãnh đạo ACB chia sẻ trên trang cá nhân nhân dịp ngân hàng bước sang tuổi 33.
"Hai mươi năm này với mình không chỉ là một hành trình làm việc, mà còn là hành trình sống và học hỏi", ông Nguyễn Khắc Nguyện - Phó Tổng Giám đốc ACB chia sẻ trên trang cá nhân nhân dịp ngân hàng bước sang tuổi 33.
Trong bài viết đầy cảm xúc, vị lãnh đạo cho biết năm nay đánh dấu tròn 20 năm gắn bó với ACB - quãng thời gian tương đương gần một nửa chặng đường đời của bản thân và cũng là gần hai phần ba lịch sử phát triển của ngân hàng.
Ông Nguyện kể rằng, mình gia nhập ACB khi còn ở độ tuổi đôi mươi, trưởng thành cùng tổ chức qua những năm tháng tuổi 30 và bước sang tuổi 40 cũng trong màu áo ACB. "Với mong muốn nghỉ hưu trước năm 50, thì cũng chưa biết chắc là mình sẽ nghỉ từ ACB hay từ một chỗ nào khác", ông dí dỏm chia sẻ.
Theo vị lãnh đạo, điều quý giá nhất mà ACB mang lại không đơn thuần là một công việc, mà là một môi trường đủ dài để học hỏi, quan sát, trải nghiệm và đúc kết. Trong suốt hai thập kỷ gắn bó, ông có được những tình bạn sâu sắc, gặp gỡ những người thầy lớn và trải qua đủ thăng trầm để hiểu hơn về con người, về các giá trị cốt lõi cũng như ý nghĩa của sự chính trực.

"Có những điều không thể hiểu bằng vài năm làm việc. Phải sống đủ lâu trong một tổ chức, va đủ nhiều chuyện, đi qua đủ nhiều mùa, mình mới ngấm được chân tình, thấm được chân giá trị và thấu hơn thế nào là chính trực", ông viết.
Vị lãnh đạo cho rằng ACB không phải là nơi "đóng khung" con người mà ngược lại, cùng với mỗi cá nhân mở rộng giới hạn của chính mình. Từ đó, mỗi người có cơ hội hiểu bản thân hơn, hiểu tổ chức hơn và nuôi dưỡng tinh thần học hỏi không ngừng.
Ông Nguyện cũng nhấn mạnh những bài học lớn nhất mà mình nhận được tại ACB là về sự chuyển hóa từ sự thay đổi bên trong một cá nhân, đến chuyển hóa một đội ngũ, một tổ chức và cách tổ chức đó kết nối với hệ sinh thái rộng lớn hơn.
Sau hai thập kỷ đồng hành, vị lãnh đạo bày tỏ niềm tin rằng ACB xứng đáng có một hành trình phát triển bền bỉ và vững vàng trong tương lai.
Theo ông Nguyện, ACB có chủ sở hữu nhưng đồng thời cũng thuộc về tất cả những người đã từng gắn bó, cống hiến tuổi trẻ, nghề nghiệp, niềm tin và bản sắc của mình cho ngân hàng.
"ACB là một gia đình, để người nhà cảm nhận được tình thân. ACB là một công ty niêm yết, để các bên hữu quan cùng vận hành trong sự minh bạch, chuyên nghiệp và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. ACB là một ngân hàng, nơi người ta đến không chỉ để làm nhân viên, quản lý hay chuyên gia, mà còn để cùng nhau sống một đời banker đúng nghĩa", ông chia sẻ.
Khép lại bài viết, vị lãnh đạo cho rằng cột mốc 33 năm của ACB không chỉ là một dịp kỷ niệm mà còn là thời điểm để nhìn xa hơn về tương lai.
"33 năm của ACB xứng đáng được nhìn như một phần ba thế kỷ. Không chỉ là một cột mốc kỷ niệm, mà là một điểm dừng đủ sâu để nhìn về phía trước. Nhìn về một ACB trăm năm – một thực thể vững vàng, bền bỉ, tử tế, có khả năng đi xa. Và cũng là nhà, theo một nghĩa rất riêng, của những ai đã từng đặt hành trình cá nhân của mình vào trong hành trình lớn hơn mang tên ACB", ông viết.
