Nam shipper 39 tuổi tốt nghiệp 4 đại học danh tiếng bậc nhất, Tiến sĩ ngành sinh học, từng là giảng viên ĐH
Câu chuyện của người đàn ông 39 tuổi đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Ding Yuanzhao, 39 tuổi, sở hữu ba bằng cao học từ các trường đại học danh tiếng hiện đang làm tài xế giao hàng cho nền tảng Meituan. Câu chuyện của anh thu hút sự chú ý khi anh chia sẻ thông điệp truyền cảm hứng về giá trị thực sự của học vấn và lao động sau kỳ thi đại học quốc gia (Gaokao).

Học vị "khủng", công việc giản dị
Ding Yuanzhao từng giảng dạy tại một trường đại học ở Singapore. Tuy nhiên, sau khi không được gia hạn hợp đồng vào năm ngoái, anh quyết định trở về Trung Quốc và chuyển hướng làm tài xế giao hàng.
Với học vị gồm bằng tiến sĩ ngành Sinh học tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), hai bằng thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Oxford (Anh), cùng bằng cử nhân ngành Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học tại Đại học Thanh Hoa, Ding Yuanzhao được mệnh danh là “shipper có học vấn cao nhất Trung Quốc”.
Để chứng minh học vấn là thật, anh từng đăng video công khai giấy chứng nhận học bổng của Đại học Thanh Hoa, đồng thời chia sẻ chân thực về hành trình học tập và cuộc sống mưu sinh hiện tại.

“Giao đồ ăn không có gì phải xấu hổ. Đây là công việc chính đáng, giúp tôi nuôi sống bản thân, rèn luyện sức khỏe và góp phần phục vụ xã hội”, anh nói.
Ding Yuanzhao từng đạt gần 700/750 điểm trong kỳ thi Gaokao năm 2004. Trong video đăng tải gần đây, anh chia sẻ:
“Dù bạn thi tốt hay không, hãy giữ tinh thần lạc quan. Nếu kết quả không như ý, cũng đừng quá thất vọng. Còn nếu đạt điểm cao, khi bước vào xã hội, công việc và cuộc sống sau này cũng chưa chắc sẽ khác biệt quá nhiều”.
Ding Yuanzhao nhấn mạnh, điểm số không quyết định tất cả và mỗi người nên tìm một hướng đi phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của mình.
Câu chuyện của Ding Yuanzhao nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo. Một số người bày tỏ tiếc nuối khi thấy một người có học vấn xuất sắc lại phải làm nghề lao động phổ thông. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ủng hộ cho rằng anh đã can đảm đối mặt với thực tế, không ngại hạ mình và sống bằng chính sức lao động của bản thân.

Khi học vấn không còn là "tấm vé thông hành"
Câu chuyện của Ding Yuanzhao cũng phản ánh thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động Trung Quốc. Năm 2024, nước này có hơn 12,22 triệu sinh viên tốt nghiệp con số cao nhất từ trước tới nay, khiến áp lực tìm việc ngày càng lớn.
Theo nền tảng tuyển dụng Zhaopin, tỷ lệ có việc làm ở nhóm tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chỉ đạt 44,4%, thậm chí thấp hơn cả nhóm cử nhân (45,4%). Xu hướng “giảm giá trị bằng cấp” đang ngày càng rõ nét.
Trong khi đó, nghề giao hàng lại mang đến thu nhập ổn định. Một tài xế Meituan tại Bắc Kinh hoặc Thâm Quyến có thể kiếm trung bình khoảng 7.354 nhân dân tệ/tháng mức thu nhập được đánh giá là khá tại Trung Quốc.