Nữ giáo viên gốc Việt bị chồng sát hại tại nước ngoài
Sau khi gây án, nghi phạm được cho là đã rời khỏi hiện trường nhưng sau đó bị cảnh sát truy tìm và bắt giữ.
Cảnh sát Toronto (Canada) đã buộc tội Martin Ly liên quan đến vụ đâm chết Thi Nguyen, người phụ nữ gốc Việt 29 tuổi đang sinh sống tại thành phố Toronto. Theo thông báo của Sở Cảnh sát Toronto, đây là vụ án mạng thứ 21 xảy ra tại thành phố này kể từ đầu năm 2026.
Theo thông cáo của cảnh sát, khoảng 14h37 ngày 18/7, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ đâm người tại một tòa chung cư gần giao lộ Fairview Mall Drive và Don Mills. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện một phụ nữ bị đâm nhiều nhát tại khu vực hành lang của tòa nhà. Dù được các nhân viên y tế khẩn trương cấp cứu, nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Sau quá trình xác minh, cảnh sát xác định nạn nhân là Thi Nguyen, 29 tuổi, cư trú tại Toronto và đã công bố hình ảnh của cô. Theo thông tin từ gia đình, Thi Nguyen là người gốc Việt. Anh trai nạn nhân cho biết em gái sang Canada một mình khi khoảng 20 tuổi để theo đuổi ước mơ âm nhạc. Sau khi theo học tại Centennial College, cô trở thành giáo viên dạy piano, đồng thời làm kỹ thuật viên xét nghiệm y khoa.
Người thân cho biết Thi Nguyen có năng khiếu âm nhạc, có thể chơi piano, trống, guitar bass và ca hát. Cô cũng là mẹ của một bé trai 6 tuổi.
Sau khi gây án, Martin Ly được cho là đã rời khỏi hiện trường nhưng sau đó bị cảnh sát truy tìm và bắt giữ. Hồ sơ tòa án cho thấy trước thời điểm xảy ra vụ việc, người này bị cấm đến trong phạm vi 200m quanh bất kỳ địa điểm nào Thi Nguyen sinh sống, làm việc, học tập, thờ phụng hoặc thường xuyên lui tới.
Các tài liệu của tòa án cũng cho thấy chỉ 4 ngày trước vụ án mạng, Martin Ly đã bị khởi tố liên quan đến cáo buộc hành hung vợ trong một vụ việc xảy ra từ tháng 12/2020. Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc lấy trộm điện thoại di động của Thi Nguyen vào ngày 14/7. Sau vụ việc này, tòa án đã ban hành lệnh cấm 2 người tiếp xúc với nhau.

Đến ngày 20/7, cảnh sát vẫn phong tỏa khu vực hành lang tầng 7 của tòa chung cư để phục vụ công tác điều tra. Một cư dân sinh sống tại đây cho biết vụ việc khiến nhiều người trong tòa nhà bàng hoàng và đau buồn.
Martin Ly dự kiến ra hầu tòa vào ngày 20/7. Tuy nhiên, khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo không có mặt. Theo thông báo của một quản giáo qua điện thoại với tòa án, Martin Ly đang phải phẫu thuật nên phiên tòa được dời sang ngày 22/7.