Nữ NSND là 'Nữ hoàng ảnh lịch' nhận cát xê 20 cây vàng, mua nhà ở Hà Nội chỉ nhờ 2 bộ phim, gần 40 năm vẫn đẹp không có đối thủ
Năm 19 tuổi, chỉ sau hai bộ phim quay tại TP. Hồ Chí Minh, bà đã đủ điều kiện mua nhà ở Hà Nội và đón mẹ xuống sống cùng.
Cuối những năm 1980, đầu thập niên 1990, điện ảnh Việt Nam chứng kiến thời kỳ rực rỡ của dòng phim “mì ăn liền” cùng loạt ngôi sao được khán giả yêu mến như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh… Giữa thời kỳ mà nghệ sĩ miền Nam chiếm ưu thế, một nữ diễn viên đến từ miền Bắc đã gây tiếng vang lớn, đó chính là Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà.

Sinh năm 1969 tại Tuyên Quang, Thu Hà sở hữu vẻ đẹp đài các, trong trẻo. Năm 16 tuổi, bà đến xem buổi tuyển chọn của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 tại khu vực các tỉnh phía Bắc nhưng bất ngờ lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn, được lựa chọn là một trong số 10 gương mặt nổi bật trở thành diễn viên.
Năm 17 tuổi, Thu Hà quyết định rời quê, xuống Hà Nội theo học và công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 2 để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Bước ngoặt đến vào năm 1989, bà rời đoàn và gia nhập Nhà hát Kịch Hà Nội. Thời điểm này, bà gặp đạo diễn Hải Ninh và được tin tưởng giao cho bà vai quận chúa Quỳnh Hoa trong phim điện ảnh Đêm hội Long Trì. Vai diễn đã đưa Thu Hà đến gần hơn với công chúng và phủ sóng rộng khắp cả nước.


Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, kiêu sa cùng phong thái quý phái, Thu Hà liên tục được giao các vai tiểu thư đài các. Đặc biệt, sau thành công vang dội của bộ phim Lá Ngọc Cành Vàng, hình ảnh “tiểu thư lá ngọc cành vàng” gần như đã trở thành biệt danh gắn liền với bà trong lòng khán giả.
Thời điểm đó, nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất, thường xuyên xuất hiện cùng các tài tử nổi tiếng như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Trần Lực… Thậm chí, NSND Thu Hà cùng Việt Trinh, Diễm Hương... là những "nữ hoàng ảnh lịch" nổi tiếng nhất thời bấy giờ.
Trong một lần chia sẻ với báo giới, bà từng kể lại rằng chỉ sau hai bộ phim quay tại TP. Hồ Chí Minh, bà đã đủ điều kiện mua nhà ở Hà Nội và đón mẹ xuống sống cùng. Cũng có thông tin rằng ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cát xê của NSND Thu Hà là 20 cây vàng.
Dù đã gần bốn thập kỷ trôi qua, vẫn chưa có ai có thể vượt qua được hình ảnh tiểu thư thanh cao, sang trọng mà NSND Thu Hà từng khắc họa. Trong lòng công chúng, bà vẫn là “nàng quận chúa” của Đêm hội Long Trì, là “tiểu thư lá ngọc cành vàng” mà điện ảnh Việt Nam từng tự hào.

Khi dòng phim thị trường dần thoái trào vào cuối thập niên 1990, Thu Hà chuyển hướng về sân khấu kịch và tiếp tục khẳng định tên tuổi tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2001 và danh hiệu cao quý NSND vào năm 2019.
Những năm gần đây, Thu Hà tái xuất màn ảnh nhỏ qua các bộ phim truyền hình nổi bật như Khúc Hát Mặt Trời, Hướng Dương Ngược Nắng, Trạm Cứu Hộ Trái Tim… Trong các vai diễn mới, bà rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, đài các để hóa thân thành những người phụ nữ quyền lực, bản lĩnh và sắc sảo khiến khán giả không khỏi bất ngờ.
Đằng sau sân khấu, cuộc sống đời thường của NSND Thu Hà lại giản dị và kín đáo. Bà hiện sống hạnh phúc bên người chồng là doanh nhân lớn hơn mình 15 tuổi. Trên mạng xã hội cá nhân, nữ nghệ sĩ hiếm khi chia sẻ về gia đình nhưng vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường tươi trẻ, giản dị, thể hiện gu thẩm mỹ thanh lịch, sang trọng và lối sống tích cực.