Ông chủ Điền Quân Color Man đi dép lê, đạp xe đạp làm môi giới bất động sản, lo lắng 'không trụ nổi qua 1 tháng'
"Tôi phải cố trụ việc với công ty, không họ đuổi việc tôi", ông nói trong clip.
Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, "ông trùm truyền thông" Color Man Bửu Điền đăng tải clip chia sẻ về ngày đầu tiên đi làm công việc mới là môi giới bất động sản. Trong clip, ông đi đôi dép tổ ong, mặc đơn giản, đạp xe đạp đi làm thêm.
"Hôm nay là một ngày đáng nhớ với cuộc đời tôi. Đáng lẽ từ ngày 1/5 tôi nhận việc làm môi giới bất động sản nhưng bà con ủng hộ tiệm bánh mì quá, nhân sự không đáp ứng đủ nên tôi phải tất bật bán hàng. Vì thiếu người nên tôi phải ráng gồng. May quá, hôm nay bà xã tôi cũng ra để phụ tôi quản lý tiệm bánh mì, nên tôi có thời gian đi làm thêm nghề bất động sản", ông nói.

Chia sẻ thêm về những ý kiến trái chiều, cho rằng đang "làm trò câu view", Color Man thẳng thắn bày tỏ: "Nói ra thì không ai tin, ai cũng kêu tôi nói dóc (nói láo, nói sai sự thật – pv) nhưng thực sự bây giờ kinh tế khó khăn, tôi phải đi làm thêm đủ thứ. Ngoài việc chính là bán bánh mì, tôi phải đi làm thêm đủ nghề khác để học hỏi thêm. Tôi thấy nghề môi giới bất động sản này cũng có nhiều cái hay, giúp tôi kiếm thêm tiền, học hỏi thêm nhiều thứ.
Hôm nay, tôi bắt đầu làm việc ngày đầu tiên. Ông giám đốc công ty đang chờ tôi để tới làm việc. Ông ấy hẹn tôi 10h sáng có mặt. Nhưng ông ấy đi xe hơi, tôi đạp xe đạp, điểm hẹn ở tít trên chùa Đa Bảo”.
Nhìn lại trang phục của mình, Color Man không khỏi cảm thán: “Tôi tin chắc, không một môi giới nào "sang" như tôi. Người ta làm môi giới thì đi xe hơi, mặc vest, đi xe phân khối lớn, xe ga. Còn tôi đi xe đạp, mặc đồ linh tinh. Nhưng không sao, tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ làm được việc và bán được ít nhất một bất động sản trong tháng 5 này. Tôi phải cố trụ việc với công ty, không họ đuổi việc tôi".
Nói rồi, Color Man tự đạp xe hai tiếng đồng hồ lên núi đến chỗ hẹn khiến đối phương vô cùng bất ngờ.

Color Man tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969, quê ở Bến Tre. Ông từng là MC, BTV kỳ cựu của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Ông còn được biết đến là “ông trùm” của “đế chế giải trí” Điền Quân Media, sản xuất hàng loạt gameshow “hot” như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai…
Bên cạnh đó, ông còn có kênh YouTube riêng thu hút hơn 2,47 triệu lượt theo dõi. Tại đây, ông đăng tải các chương trình thực tế do mình sản xuất và chuỗi clip về cuộc sống đời thường nhận được nhiều quan tâm.
Hồi tháng 4, Color Man đăng tải clip cho biết đi xin việc ở một công ty bất động sản. Ông nói rằng bị phá sản nên đang khởi nghiệp lại với tiệm bánh mì nhỏ. Tuy nhiên, thu nhập không đủ sống nên phải tìm thêm việc. Đáng chú ý, ông khá thoải mái và kiên trì đi nộp hồ sơ xin việc, thậm chí chấp nhận làm nhân viên: “Tôi cũng gần 60 rồi. Từng làm chủ, phá sản, làm lính, rồi lại làm chủ, rồi lại phá sản nữa. Giờ quay lại làm lính tiếp cũng không sao", ông nói.
Nói về nghề môi giới bất động sản, Color Man cho rằng đây là “ngành mau giàu” và có thể học hỏi được nhiều thứ. Ông hy vọng sẽ được nhận vào làm với mức lương cơ bản 2 triệu đồng/tháng, cộng thêm hoa hồng từ việc bán hàng. Sau khi trao đổi, ông được nhận vào làm công việc môi giới bất động sản.
>>Thủ đoạn của 'ông trùm' bán thuốc hỗ trợ sinh lý giả, thu lợi 20 tỷ đồng