Quốc gia siêu nhỏ có diện tích bằng 1/100 Hồ Tây, cả nước chỉ có 36 người và 1 con chó, chuyển thư bằng tên lửa
Quốc gia này có diện tích siêu nhỏ, siêu ít dân số và sở hữu những điểm vô cùng độc lạ.
Có thể bạn chưa biết, ngay trong lòng của nước Mỹ có một quốc gia tự xưng diện tích siêu nhỏ đó là Molossia. Trên website chính thức của quốc gia này, Molossia được giới thiệu là Cộng hòa Molossia. Đây là quốc gia độc lập, có chủ quyền, nằm trong lãnh thổ của Mỹ, nhưng chưa được Liên Hợp Quốc công nhận.
Molossia được thành lập vào năm 1977, có diện tích là 17.920 sRN (4,5 ha/11,3 mẫu Anh/0,045km2), đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên Trái Đất, bằng 1/10 diện tích của Thành quốc Vatican (diện tích 0,44km2), xấp xỉ 1/100 diện tích Hồ Tây nước ta (5,3km2). Tổng thống của Molossia là Kevin Baugh.

Quốc gia có chủ quyền
Giống như các quốc gia khác trên thế giới, Cộng hòa Molossia có đầy đủ quốc kỳ, hộ chiếu, tiền tệ riêng. Tiền tệ của quốc gia tự xưng này được gọi là Valora, định giá tương đương với bột bánh quy socola Pillsbury.
Dân số của quốc gia này là 36 người và 1 con chó, quyền công dân chỉ giới hạn trong gia đình Baugh, dù là theo huyết thống hay kết hôn. Hiện tại, Cộng hòa Molossia còn có múi giờ riêng được gọi là giờ chuẩn Molossia, tách biệt với Mỹ và chỉ được áp dụng trọng phạm vi biên giới của nước này.

Ông Kevin Baugh - Tổng thống Cộng hòa Molossia chia sẻ với The Sun, đất nước của họ có cả hải quan, trạm kiểm soát. Có nhiều thứ không được phép mang vào quốc gia này như cá da trơn, súng, đạn dược, chất nổ, bóng đèn sợi đốt, túi mua sắm bằng nhựa, rau bina "tươi", hành tây, hải mã...
Được biết, Cộng hòa Molossia đón khách thăm hàng ngày từ tháng 4 đến tháng 10. Khách muốn đến đây cần đặt lịch trước. Đã có không ít người nổi tiếng đã ghé thăm quốc gia này, trong đó có Jack Black - ngôi sao Hollywood nổi tiếng.

Đang chiến tranh với một đất nước không còn tồn tại
Một trong những điểm kỳ lạ của Cộng hòa Molossia là họ đang có chiến tranh với Đông Đức. Mặc dù Đông Đức đã không tồn tại kể từ năm 1990, nhưng Tổng thống Molossia vẫn khẳng định cuộc xung đột của họ với quốc gia này vẫn chưa được giải quyết.
Tờ The Sun dẫn lời của ông Kenvin Baugh: "Tôi đã tuyên chiến với Đông Đức vào đầu những năm 1980 khi tôi đóng quân ở Tây Đức cùng quân đội Mỹ. Tôi đã quá mệt mỏi vì bị đánh thức lúc 2h để tập trận”.
Nhiều năm sau, vị Tổng thống này đã tìm lại được bản tuyên bố trong một chiếc hộp. Ông giải thích, Đông Đức vẫn còn tồn tại theo một cách nào đó. Có một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Cuba từng là lãnh thổ của Đông Đức, chưa bao giờ được nhắc đến trong quá trình thống nhất. Nơi đây không có người ở, chỉ có kỳ nhông biển, nhưng về mặt nào đó, chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Sức mạnh quân sự nằm ở hải quân cùng 5 thuyền kayak
Cộng hòa Molossia cho biết sức mạnh quân sự của họ không nằm ở quân đội mà chủ yếu là lực lượng hải quân.
Theo giới thiệu, hải quân của Molossia bao gồm 5 chiếc thuyền chủ yếu là thuyền kayak. Nhiệm vụ của lực lượng này là khám phá các hồ và hồ chứa trên khắp sa mạc phía Tây. Hải quân nước này cũng khẳng định, bất cứ khi nào cần, lực lượng hải quân cũng sẵn sàng bảo vệ Molossia.

Ngoài hải quân, Molossia cũng có cơ quan hàng không và vũ trụ riêng. Cơ quan này được thành lập vào năm 1999, đã phóng một số tên lửa từ Sân bay vũ trụ tưởng niệm Alphones Simms.
Một điểm đáng chú ý nữa của Molossia chính là Rocket Mail - một hệ thống bưu chính sử dụng tên lửa để chuyển thư trên khắp quốc gia này. Năm 2018, các đội đã 4 lần phóng thành công tên lửa bưu chính P-1.
Cơ quan này cũng đã thử nghiệm Skylofter, một loại tên lửa chở hàng được sử dụng để nghiên cứu động lực học chuyến bay, cuối cùng đã phóng được lá cờ Molossia lên bầu trời.
Cả quốc gia chỉ tiêu khoảng 3.000 USD/năm
Quốc gia nhỏ bé này chỉ chi khoảng 2.000 - 3.000 USD mỗi năm, chủ yếu được tài trợ thông qua du lịch, hàng hóa. Tổng thống của Molossia cho biết, quốc gia này đang cố gắng sáng tạo thay vì tiêu tiền vào mọi thứ.

Được biết, hộ chiếu của Molossia được làm từ bìa cứng và bìa lịch bỏ túi, thiết kế trông như tài liệu của những năm 1930 để không bị nhầm là tài liệu thật tại sân bay.
Trong tương lai, Molossia đang có tham vọng sẽ mua thêm đất để mở rộng lãnh thổ và mơ ước xây dựng tuyến đường sắt du lịch.
