Sở hữu 7 căn hộ và thu nhập 200.000 USD/năm, triệu phú Nhật vẫn đi làm lao công mỗi ngày
Dù kiếm hơn 200.000 USD mỗi năm từ đầu tư và bất động sản, triệu phú Koichi Matsubara vẫn làm lao công bán thời gian để giữ thói quen sống giản dị và khỏe mạnh.
Mỗi tuần ba buổi, Koichi Matsubara (58 tuổi), vẫn đạp xe đến một khu chung cư ở Tokyo để làm công việc dọn dẹp và bảo trì cơ bản. Ông nhận mức lương khoảng 680 USD/tháng - thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 2.400 USD tại Nhật.
Ít ai biết rằng người đàn ông giản dị ấy thực chất là một triệu phú, sở hữu 7 căn hộ cho thuê và danh mục cổ phiếu của hơn 1.000 công ty, mang về thu nhập trung bình 200.000 USD mỗi năm.
Sinh ra trong một gia đình nghèo với mẹ là phụ nữ đơn thân, Matsubara học cách tiết kiệm từ nhỏ. Sau khi đi làm tại một nhà máy với mức lương chỉ 1.200 USD/tháng, ông tích cóp 20.000 USD đầu tiên để mua căn hộ studio cho thuê khi thị trường bất động sản đang ở đáy. Nhờ chiến lược tránh nhà trống và trả nợ sớm, giá trị tài sản của ông tăng dần theo thời gian.

Dù đã sở hữu khối tài sản lớn, Matsubara vẫn sống giản dị: thuê căn hộ nhỏ giá rẻ, tự nấu ăn, không mua quần áo mới, di chuyển bằng xe đạp và dùng điện thoại cơ bản. Ông khẳng định đi làm lao công không phải vì tiền, mà để vận động và giữ tinh thần thoải mái mỗi sáng. “Tôi muốn bắt đầu ngày mới bằng việc sắp xếp mọi thứ gọn gàng”, ông chia sẻ.
Sau gần 20 năm gắn bó với công việc tưởng chừng bình thường ấy, Matsubara dự định nghỉ hưu ở tuổi 60. “Tôi muốn mỗi ngày đều có việc để làm, giữ sức khỏe và tự suy nghĩ cho chính mình”, ông nói. Câu chuyện của ông gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là “bài học sống giản dị giữa xã hội chạy theo vật chất”.
“Đừng đánh giá thấp người lao công hay phục vụ. Một triệu phú vô hình có thể đang ở ngay bên cạnh bạn”, một độc giả bình luận.