'Thần đồng' là thủ khoa đại học, Tiến sĩ làm việc ở Facebook nhưng chọn cái kết gây xót xa ở tuổi U40
Sự ra đi đột ngột của anh khiến nhiều người không khỏi xót xa và tiếc nuối cho một "thần đồng công nghệ" từng là niềm tự hào của cả gia đình và quê hương.
Niềm tự hào của gia đình
Trần Khâm sinh năm 1981 tại Phúc Kiến, từng là cái tên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng xuất chúng. Mặc dù gia đình không khá giả nhưng bố mẹ anh luôn dành cho con những gì tốt nhất, làm việc chăm chỉ để anh được học hành đầy đủ. Và Trần Khâm cũng chưa bao giờ khiến bố mẹ thất vọng. Anh chăm chỉ, ngoan ngoãn và không ngừng nỗ lực.
Anh là người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Phúc Kiến năm 1999. Năm đó, anh đỗ vào Đại học Chiết Giang và lựa chọn theo học ngành Kỹ thuật điện. Tuy nhiên, sau một thời gian học tập, anh dần nhận ra niềm đam mê thực sự của mình là Khoa học máy tính. Được bố mẹ ủng hộ, Trần Khâm nộp đơn xin chuyển ngành và chính thức theo đuổi lĩnh vực yêu thích.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Khâm tiếp tục theo học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Nam California. Với thành tích học tập xuất sắc, anh đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ trong lĩnh vực này tại Mỹ chỉ trong vòng hai năm.
Trước nhiều lời mời làm việc hấp dẫn, Trần Khâm chọn gia nhập một công ty công nghệ tại Mỹ. Nhờ trình độ học vấn cao cùng kỹ năng chuyên môn nổi bật, anh nhanh chóng đạt được mức lương đáng mơ ước. Năm 2015, sau một thời gian đi làm và tiết kiệm, anh mua được nhà tại Mỹ và đón bố mẹ sang sống cùng.
Năm 2016, công ty Ryzlink mời anh làm việc với mức lương hơn 100.000 USD/năm kèm thị thực định cư. Sau khi cân nhắc, Trần Khâm quyết định chuyển việc.
Năm 2018, anh nhận được lời mời từ trụ sở chính của Facebook với mức lương lên tới 220.000 USD/năm, tương đương khoảng 1,54 triệu NDT theo tỷ giá thời điểm đó (gần 6 tỷ đồng). Là nơi làm việc trong mơ của nhiều người, Facebook là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Trần Khâm. Anh không ngần ngại nhận lời.
Áp lực đè nặng
Tuy nhiên, sau khi gia nhập Facebook, Trần Khâm nhận ra rằng mỗi quản lý nhóm đều có quyền lựa chọn những kỹ sư xuất sắc nhất cho đội của mình. Nhờ những nỗ lực không ngừng, anh đã được chọn vào nhóm công nghệ quảng cáo – một trong những nhóm có đãi ngộ tốt nhưng cũng đòi hỏi hiệu suất công việc cực kỳ cao. Bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây thiệt hại hàng triệu đô la.

Facebook áp dụng quy tắc tuyển dụng rất nghiêm ngặt, hiệu suất làm việc của nhân viên được đánh giá mỗi quý và những người không đảm bảo công việc sẽ bị sa thải. Điều này gây ra áp lực rất lớn cho Trần Khâm. Anh ấy phải luôn duy trì hiệu quả và xuất sắc, nếu không anh ấy có thể bị loại bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, mặc dù đã ở Mỹ nhiều năm nhưng là người Trung Quốc làm việc ở Mỹ nên anh không tránh khỏi gặp phải khó khăn về ngôn ngữ và thói quen.
Anh làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm. Dù vậy, kết quả đánh giá hiệu suất vẫn không đạt yêu cầu khiến anh đứng trước nguy cơ bị sa thải. Anh từng xin chuyển sang nhóm kỹ thuật khác nhưng không được chấp thuận. Càng cố gắng, anh càng cảm thấy áp lực, bất mãn vì thường xuyên phải chịu trách nhiệm cho những lỗi không hoàn toàn do mình gây ra. Hơn thế nữa, nếu bị mất việc, anh có nguy cơ bị trục xuất về nước - điều sẽ khiến mọi nỗ lực suốt nhiều năm qua trở nên vô nghĩa.
Mặc dù mức lương hàng năm khá cao nhưng chi phí sinh hoạt ở Mỹ lại cao, Trần Khâm không chỉ phải tự nuôi sống bản thân mà còn phải nuôi cả cha mẹ. Anh ấy cũng có khoản vay thế chấp và mua ô tô rất lớn và đang chịu áp lực tài chính rất lớn.
Áp lực dồn nén từ công việc và cuộc sống khiến Trần Khâm rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Ngày 19/9/2019, anh đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình ngay tại nơi làm việc. Sự ra đi đột ngột của anh khiến nhiều người không khỏi xót xa và tiếc nuối cho một "thần đồng công nghệ" từng là niềm tự hào của cả gia đình và quê hương.
Nguồn: baijiahao