Thợ lò 'xuất sắc nhất ngành than Việt Nam' được phong tặng Anh hùng Lao động, là người đầu tiên in dấu chân xuống độ sâu kỷ lục 300m
Hơn 30 năm gắn bó với nghề, anh Thái luôn là một người thợ giỏi, một người tận tâm với công việc.
Từ người thợ lò bình thường
Anh Nguyễn Trọng Thái, sinh năm 1974 tại Hải Dương, là một trong những người thợ lò tiêu biểu, được lãnh đạo tin tưởng và đồng nghiệp kính trọng bởi tay nghề giỏi cùng sự kiên trì, không ngừng nỗ lực.
Theo Báo Quảng Ninh, năm 18 tuổi, anh bắt đầu đến với nghề than bằng công việc đội than thuê. Công việc bấp bênh, thu nhập thấp lại không ổn định nên anh Thái chuyển hướng, theo học nghề tại Trường Công nhân mỏ Hữu Nghị Việt Xô. Sau hai năm học tập, năm 1994, anh tốt nghiệp và được nhận về công trường Kiến thiết cơ bản 1 thuộc Mỏ than Hà Lầm, với trình độ nghề bậc 4/6.

Tháng lương đầu tiên của anh là 40.000 đồng, đủ để mua một chỉ vàng vào thời điểm đó, nhưng cũng chính là khởi đầu cho một hành trình dài gắn bó với nghề than. Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, anh Thái chưa từng lơ là, luôn tận tâm và không ngừng nâng cao tay nghề. Năm 1997, anh vươn lên đạt trình độ bậc 5/6. Một năm sau, anh tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tổng Công ty Than Việt Nam và xuất sắc giành danh hiệu "Thợ giỏi Tổng Công ty", được đặc cách nâng lên bậc 6/6 – trình độ cao nhất trong nghề.
Người tổ trưởng tận tâm
Năm 1999, với sự tin tưởng của đồng nghiệp và lãnh đạo, anh được giao trọng trách Tổ trưởng Tổ đào lò, đặt tên theo chính anh – một vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm của người đứng đầu. Dưới sự dẫn dắt của anh Thái, tổ anh luôn giữ vị trí top đầu.
Trong suốt 7 năm liên tiếp (2001 - 2007), tổ đào lò của anh luôn dẫn đầu về sản lượng, với mức bình quân từ 2,1 - 2,4 m/ca, trên tiết diện từ 8,5 - 12,5 m². Mỗi năm, tổ của anh hoàn thành khoảng 3.000 m đường lò. Riêng giai đoạn 2015 - 2017, tổ anh đào được hơn 17.700 m lò xây dựng cơ bản, vượt từ 112 đến 115% so với kế hoạch đề ra.
Từ 2009 - 2018, tổ của anh thi công hơn 10.000 m lò nằm sâu từ -50 đến -300 m dưới mực nước biển. Những công trình quan trọng như nối thông lò giếng gió sang giếng phụ mức -300, khoanh vùng lò chợ cơ giới hóa dài 4.000 m dọc vỉa 7.3 và xây dựng boong ke rót than từ mức -270 - -300 đều được tổ anh Thái hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ.
Không chỉ là người thợ giỏi, anh còn là người thủ lĩnh tận tâm, luôn dìu dắt, truyền đạt kinh nghiệm để giúp đồng nghiệp nâng cao tay nghề và xử lý thành thạo những tình huống phức tạp trong sản xuất. Dưới sự hướng dẫn của anh, đã có 22 thợ lò trong tổ đạt danh hiệu Thợ giỏi cấp công ty, trong đó 8 người được công nhận Thợ giỏi Xuất sắc cấp Tập đoàn.
Năm 2011, anh Nguyễn Trọng Thái được vinh dự là người đầu tiên đặt chân xuống độ sâu -300 m – một bước đột phá đánh dấu sự chinh phục độ sâu mới trong ngành khai thác than. Dấu chân của anh được đúc đồng và trưng bày tại phòng truyền thống của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Anh hùng Lao động tiêu biểu cho công nhân mỏ
Hơn 30 năm gắn bó với nghề, anh Thái luôn là một người thợ giỏi, một người tận tâm với công việc. Anh đã đóng góp gần 100 sáng kiến kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm cho đơn vị hơn 10 tỷ đồng.
Với thành tích của mình, anh Thái nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen như Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2007), Huân chương Lao động hạng Ba (2010), Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (2013) và hai lần nhận giải thưởng Vinh quang Việt Nam (2014 và 2017).

Năm 2017, anh Thái là đại biểu duy nhất của ngành than và là 1 trong 30 đơn vị, cá nhân điển hình trên toàn quốc của chương trình Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới. Anh vinh dự được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng kỷ niệm chương trong cuộc gặp mặt thân mật tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Đặc biệt, năm 2020, với những đóng góp xuất sắc trong lao động sáng tạo, anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, đồng thời là đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn công nhân vùng mỏ Việt Nam, vinh danh trong 70 gương mặt điển hình của nhiều lĩnh vực qua các thời kỳ.
* Tổng hợp
>>Chính thức phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho thợ lò Phạm Đình Duẩn