Công nghệ

Tự tiêm nọc rắn suốt 18 năm, người đàn ông Người đàn ông biến máu mình thành 'thuốc giải' đặc biệt cứu sống hàng ngàn người

Gia Bảo 06/05/2025 0:24

Người đàn ông Mỹ tự tiêm nọc độc rắn suốt 18 năm, biến máu mình thành nguồn kháng thể quý giúp hàng ngàn người thoát chết vì rắn cắn.

Suốt 18 năm qua, Tim Friede – một người đàn ông sống tại bang Wisconsin, Mỹ đã làm điều mà không ai dám nghĩ tới: tự nguyện tiêm nọc độc rắn vào cơ thể mình hàng trăm lần. Hành động có vẻ điên rồ này không phải để thỏa mãn một sở thích kỳ lạ, mà bắt nguồn từ khát vọng giúp nhân loại phát triển một loại huyết thanh giải độc có thể cứu sống hàng ngàn sinh mạng bị rắn cắn mỗi năm trên toàn cầu.

Tự tiêm nọc rắn suốt 18 năm, người đàn ông Người đàn ông biến máu mình thành 'thuốc giải' đặc biệt cứu sống hàng ngàn người
Ban đầu, Tim chỉ là một người đam mê bò sát. Ảnh: Internet

Ban đầu, Tim chỉ là một người đam mê bò sát. Nhưng sau khi chứng kiến bạn bè và người thân của mình từng suýt mất mạng vì rắn độc, ông quyết định tự biến mình thành "phòng thí nghiệm sống". Ông bắt đầu thử nghiệm trên chính bản thân bằng cách tiêm những liều nọc độc từ các loài rắn nguy hiểm nhất thế giới như rắn hổ mang, mamba đen, taipan hay rắn lục. Trong suốt gần hai thập kỷ, ông đã thực hiện hơn 800 lần tiêm nọc độc vào cơ thể mình mà không cần đến thuốc giải.

Mỗi lần tiêm là một lần thách thức ranh giới sinh tử. Cơ thể ông sưng phồng, nổi mẩn, choáng váng, nhiều khi phải cấp cứu. Nhưng với sự kiên trì và khả năng phục hồi phi thường, Tim dần hình thành một hệ miễn dịch tự nhiên có khả năng chống lại những loại nọc độc nguy hiểm nhất. Khoa học bắt đầu chú ý đến trường hợp đặc biệt này, và các nhà nghiên cứu nhận ra máu của Tim chứa những kháng thể quý giá – có thể trở thành nền tảng để tạo ra loại huyết thanh giải độc đa năng, dùng được cho nhiều loại rắn thay vì phải chế tạo từng loại riêng biệt như hiện nay.

Tự tiêm nọc rắn suốt 18 năm, người đàn ông Người đàn ông biến máu mình thành 'thuốc giải' đặc biệt cứu sống hàng ngàn người
Mỗi lần tiêm là một lần thách thức ranh giới sinh tử. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, máu của Tim đã được dùng để thử nghiệm trong phòng lab. Khi được truyền vào chuột thí nghiệm, kháng thể từ máu ông đã giúp trung hòa hiệu quả nọc độc từ nhiều loài rắn khác nhau. Điều này mở ra hy vọng về một loại thuốc giải độc phổ quát, có thể sản xuất dễ dàng, chi phí thấp hơn và kịp thời cứu sống bệnh nhân ở các vùng thiếu thốn cơ sở y tế hoặc không xác định được loài rắn gây hại.

Câu chuyện của Tim Friede cũng gây ra không ít tranh cãi trong giới khoa học và y tế. Nhiều chuyên gia cảnh báo việc tự ý tiêm nọc độc là vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong nếu không được kiểm soát y tế nghiêm ngặt. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đóng góp của Tim dù theo cách rất mạo hiểm – đã giúp tạo ra bước tiến lớn trong lĩnh vực nghiên cứu kháng nọc rắn.

>> Chuyên gia đoạt giải Nobel: Trí tuệ nhân tạo sẽ ‘xóa sổ’ bệnh tật trong 10 năm tới

Đột phá y học: Máy tạo nhịp tim nhỏ hơn hạt gạo, chỉ cần tiêm vào cơ thể và tự phân hủy sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Y học thế giới chạm mốc lịch sử: Một bệnh nhân sống hơn 100 ngày với trái tim nhân tạo hoàn toàn

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/tu-tiem-noc-ran-suot-18-nam-nguoi-dan-ong-nguoi-dan-ong-bien-mau-minh-thanh-thuoc-giai-dac-biet-cuu-song-hang-ngan-nguoi-288633.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Tự tiêm nọc rắn suốt 18 năm, người đàn ông Người đàn ông biến máu mình thành 'thuốc giải' đặc biệt cứu sống hàng ngàn người
    POWERED BY ONECMS & INTECH