Tuyên án 16 năm tù đối với 'bà trùm' BĐS Trương Thị Kim Loan
Bị cáo bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 10/8, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Thị Kim Loan (SN 1979, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Tổng hợp hình phạt, bị cáo Loan phải chấp hành 16 năm tù. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo trả lại cho 2 bị hại tổng số tiền 1,755 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Loan làm nội trợ và môi giới bất động sản nên có thông tin về nhiều thửa đất tại tỉnh Sóc Trăng (cũ). Do làm ăn thua lỗ, không có thu nhập ổn định, khoảng tháng 10/2024, bị cáo nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để sử dụng làm tài sản thế chấp, vay tiền rồi chiếm đoạt.
Loan quen một thanh niên chưa rõ lai lịch thông qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, cả hai kết bạn qua Zalo và trao đổi về việc làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chi phí mỗi giấy là 3,5 triệu đồng.
Bị cáo sử dụng thông tin của những thửa đất tại khu vực huyện Mỹ Xuyên và TP. Sóc Trăng (cũ) mà trước đây từng đứng tên để đặt làm 11 giấy chứng nhận giả.
Sau khi nhận các giấy tờ giả, từ ngày 9/10/2024 đến 3/3/2025, Loan sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thế chấp cho vợ chồng ông N.V.U.Đ. để vay 400 triệu đồng. Số tiền này được bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.
Từ ngày 7/12/2024 đến 22/1/2025, Loan tiếp tục sử dụng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác để thế chấp cho bà P.T.H.H., vay tổng cộng 1,355 tỷ đồng. Số tiền này cũng được bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân.
Ngày 14/3/2025, sau khi phát hiện hành vi gian dối của Loan, bà H. đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ).
Tại phiên tòa, Loan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội là do con nhỏ, vợ chồng bệnh hoạn nên tính làm giấy giả vay tiền, chờ khi nào có tiền trả lại thì bỏ giấy giả đi nhưng chưa kịp thì bị hại phát hiện.
Sau khi đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và đề nghị mức hình phạt, Loan bật khóc, liên tục xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về lao động, có tiền khắc phục cho bị hại và chăm sóc con nhỏ, cha già.