U30 kiếm về gần 8 tỷ đồng/năm tại bệnh viện mà không cần học trường y
Từ một trợ lý bác sĩ gây mê hưởng lương cố định, cô chuyển sang làm hợp đồng lưu động, vừa tăng thu nhập vừa có cuộc sống linh hoạt hơn.
Ở tuổi 30, Chabely Rodriguez đã có mức thu nhập vượt 300.000 USD/năm (khoảng 7,9 tỷ đồng) nhờ lựa chọn chiến lược về học tập và nghề nghiệp. Cô theo học một trường đại học có chi phí phải chăng, sau đó lấy bằng thạc sĩ để đủ điều kiện trở thành trợ lý bác sĩ gây mê (CAA) mà không cần phải học trường y.
Năm 2024, Rodriguez rời bỏ công việc hưởng lương cố định để chuyển sang làm hợp đồng ngắn hạn với vai trò CAA lưu động. Sự thay đổi này giúp thu nhập của cô vượt ngưỡng 300.000 USD. Trước đó, ngay cả trong công việc cũ, Rodriguez cũng kiếm được khoảng 200.000 USD/năm nhờ làm thêm giờ và trực 24 tiếng - một thói quen xuất phát từ “tư duy khan hiếm” mà cô mang theo từ nhỏ.
“Tôi luôn muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, cô chia sẻ. “Tôi đã làm rất nhiều giờ tăng ca chỉ để chắc chắn rằng mình luôn có khoản dự phòng”.
Giờ đây, Rodriguez thường chỉ làm việc 40 giờ/tuần, thỉnh thoảng nhận thêm ca trực khi cần. Nếu tiếp tục làm thêm nhiều như trước, cô có thể tiến gần mốc 500.000 USD/năm nhưng Rodriguez không cảm thấy bị áp lực.
“Tôi muốn kiếm nhiều hơn, nhưng không muốn kiệt sức. Giờ tôi đã đạt được mức thu nhập trên 300.000 USD, đủ để tôi thấy hài lòng”, cô nói.

Tự tin và an toàn hơn
Thu nhập tăng giúp Rodriguez thay đổi mục tiêu. Bắt đầu sự nghiệp ở Florida, cô từng nghĩ sẽ mua nhà tại đây. Nhưng sau khi chuyển đến Georgia năm 2023 và ký hợp đồng 6 tháng, cô nhận ra mình thích di chuyển nhiều hơn và có thể kiếm nhiều hơn khi làm hợp đồng.
“Tôi chưa muốn định cư ở đâu cả”, cô cho biết. “Tôi muốn tiếp tục trải nghiệm, có thể sống ở nước ngoài trong 2 tháng hoặc khoảng 1 năm”.
Khi hợp đồng ở Georgia kết thúc, Rodriguez chuyển đến New Mexico - nơi cô hiện đang sống. Cô đầu tư mạnh tay, dành khoảng 40% thu nhập trước thuế cho chứng khoán và quỹ hưu trí. Tính đến tháng 1/2025, tổng tài sản đầu tư đã đạt 500.000 USD (khoảng 13,1 tỷ đồng). Trước đó, cô đã trả hết gần 124.000 USD tiền vay sinh viên chỉ trong năm 2023.
Rodriguez chia sẻ: “Nhờ trả nợ nhanh chóng, tôi có thể chuyển hướng sang đầu tư. Tôi đã vượt cả kỳ vọng ban đầu của mình và điều đó khiến tôi cảm thấy bình tĩnh, hạnh phúc hơn - tự tin và an toàn hơn”.
Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của cô là tránh kiệt sức, tiết kiệm cho tương lai và tận hưởng cuộc sống. Rodriguez từng đặt mục tiêu đầu tư 2 triệu USD để nghỉ hưu sớm, nhưng giờ tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng bền vững và nhờ đó, cô có thể giảm nhịp làm việc khi bước sang tuổi 50.
Tư duy tài chính của Rodriguez cũng dần thay đổi. Cô vẫn sống tiết kiệm - chia sẻ tiền thuê nhà với người yêu và lái một chiếc Toyota Corolla phổ thông - nhưng sẵn sàng chi tiêu cho những chuyến đi chơi, kết hợp giữa chuyến đi quốc tế dài ngày với du lịch bụi và cắm trại.
Bên cạnh đó, Rodriguez cũng học cách ghi nhận thành quả của bản thân, không còn ép mình nhận mọi ca trực. “Trước đây tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó, nhưng giờ thì khác”, cô nói.
Người phụ nữ 30 tuổi chia sẻ: “Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có thể tránh xa những tình huống không phù hợp. Tôi có thể đãi người yêu hay tự thưởng cho bản thân mà không phải đắn đo. Tôi biết mình đã kiếm đủ, không cần vượt quá giới hạn chỉ để trang trải. Giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi”.
Theo CNBC