Úc ‘đòi lại’ cảng đã cho Trung Quốc thuê 99 năm, Bắc Kinh phản ứng gay gắt
Đại sứ Trung Quốc tại Canberra đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của chính phủ Úc muốn đưa cảng Darwin – hiện do một công ty Trung Quốc vận hành – trở lại quyền sở hữu trong nước. Ông cho rằng doanh nghiệp này không đáng bị “trừng phạt” sau những đóng góp kinh tế cho địa phương.
Phát biểu trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 4, Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận Chính phủ của ông đang lên kế hoạch buộc công ty Trung Quốc phải bán lại cảng Darwin với lý do liên quan đến lợi ích quốc gia.
Thỏa thuận cho tập đoàn Landbridge của Trung Quốc thuê cảng thương mại chiến lược này trong 99 năm được ký kết năm 2015, dưới thời Thủ tướng Tony Abbott, và từng bị Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama phản đối. Cảng Darwin, nằm ở phía Bắc nước Úc, hiện là nơi khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ luân phiên huấn luyện 6 tháng mỗi năm.

Trong tuyên bố ngày 25/5, Đại sứ Trung Quốc Tiêu Kiện nhấn mạnh rằng Landbridge đã đầu tư đáng kể vào cảng và đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương.
"Một doanh nghiệp và dự án như vậy xứng đáng được khuyến khích, chứ không phải bị trừng phạt. Việc cho thuê cảng khi nó còn thua lỗ, rồi sau đó tìm cách thu hồi khi nó bắt đầu sinh lời là điều đáng đặt dấu hỏi về mặt đạo đức", tuyên bố viết.
Trả lời phỏng vấn Đài ABC vào tháng 4, Thủ tướng Albanese khẳng định ông muốn cảng Darwin "trở lại tay người Úc", và Chính phủ sẽ sẵn sàng đứng ra mua lại nếu không tìm được đối tác tư nhân phù hợp.
Tuy nhiên, phía Landbridge tuyên bố vào tháng trước rằng cảng Darwin không được rao bán.
Căng thẳng quanh cảng Darwin gia tăng trong bối cảnh Canberra tăng cường đầu tư vào các căn cứ quân sự ở miền Bắc, nơi sẽ luân phiên tiếp nhận máy bay ném bom và chiến đấu cơ của Mỹ theo các thỏa thuận hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.
Theo Reuters
>> Trung Quốc 'cày nát' mỏ lithium 'nghèo': Rác thải ngập núi, giá giảm 90% vẫn khai thác