‘Vua hài đất Bắc’ xây dựng lại căn nhà ‘chôn rau cắt rốn’ bên trong biệt phủ rộng 5.000m2
Không gian này chứa đựng cả một miền ký ức gắn với tuổi thơ của vị nghệ sĩ quê Bắc Ninh.
Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ đầy xúc động về phiên bản mini của ngôi nhà thời thơ ấu. Đây không chỉ là công trình không chỉ tái hiện hình ảnh làng quê Bắc Bộ mà còn gói trọn những kỷ niệm tuổi thơ sâu đậm của danh hài đất Bắc.

Ngôi nhà này là bản sao thu nhỏ nhưng chân thực và đầy cảm xúc về nơi nghệ sĩ Xuân Hinh sinh ra. Từng chi tiết nhỏ trong mô hình như sân lát gạch đỏ, giếng nước, ao nhỏ thả bèo, bể nước, hàng cau, cây cảnh… đều được nghệ sĩ mô phỏng lại tỉ mỉ, tái hiện trọn vẹn không gian đậm chất làng quê truyền thống.

Mô hình này được vị nghệ sĩ đặt tại khuôn viên khu biệt phủ rộng 5.000m2 ở ngoại thành Hà Nội, công trình được Xuân Hinh đặt tên "Linh Từ – Uống nước nhớ nguồn". Không chỉ là nơi ở, biệt phủ còn là không gian thờ Mẫu, trưng bày hiện vật truyền thống và lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian.

Điểm đặc biệt của Linh Từ nằm ở chất liệu xây dựng độc đáo: gần 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ được Xuân Hinh sưu tầm từ hơn 500 ngôi nhà dân khắp cả nước. Việc sử dụng ngói cổ không chỉ thể hiện sự kỳ công mà còn xuất phát từ ký ức của ông về những nghi lễ hầu đồng, nơi làn khói hương xuyên qua mái chùa tạo nên bầu không khí linh thiêng, huyền hoặc.
Ngoài nhà ở và khu trưng bày, quần thể này còn tích hợp ao nước lớn lát gạch thất, vườn cây ăn quả có tuổi đời hơn 50 năm và nhiều loại cây cảnh quý hiếm. Toàn bộ công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc làng cổ Bắc Bộ, từ kết cấu đến bố trí không gian.

Với quy mô và giá trị văn hóa sâu sắc, Linh Từ không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp và sự hoành tráng, mà còn được nhiều tạp chí kiến trúc quốc tế ghi nhận và giới thiệu như một công trình tiêu biểu lưu giữ bản sắc Việt giữa thời hiện đại.
Nghệ sĩ Xuân Hinh, được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc", sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật.


Được biết, bên cạnh căn biệt phủ ở ngoại thành Hà Nội, vị nghệ sĩ còn sở hữu một căn nhà trên phố Hàng Bông, Hà Nội, được đồn đoán có giá trị lên đến vài chục tỷ đồng.
Ngoài ra, Xuân Hinh còn sở hữu một căn nhà cổ tại quê hương Bắc Ninh. Đây cũng chính là căn nhà "chôn rau cắt rốn" mà nghệ sĩ Xuân Hinh vừa mô phỏng. Cách đây 20 năm, ngôi nhà đã được xây lại với tường gạch đỏ, ngói mới, sân gạch… nhưng vẫn giữ đậm hồn quê Việt.
Ảnh: FBNV