Cụ bà 70 tuổi ở Thái Lan bị kẻ lừa đảo tự xưng là công an, bắt chuyển tiền và mua vàng để đưa cho chúng. Tưởng chừng đã mất hết số tiền cả đời dành dụm, chính chiêu thức lừa đảo của tên công an giả lại khiến bà kiếm được khoản lời bất ngờ.
Dù Vương Kiện Lâm đang căng mình xoay xở tài chính, chi tiêu của con trai dường như không hề bị ảnh hưởng. Theo các nguồn tin, Vương Tư Thông đã mua biệt thự trị giá khoảng 1,5 tỷ yên (khoảng 250 tỷ đồng) tại Tokyo.
Trải qua hơn bảy thập kỷ, cây xoài giống Cát Chu ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp đã sống sót qua nhiều biến cố, giờ vẫn tỏa bóng mát, kết trái bội thu, trở thành niềm tự hào của vùng đất này.
“So với lao động trẻ vốn có tỷ lệ nghỉ việc cao, người lớn tuổi làm việc lâu dài mới là trụ cột của doanh nghiệp”, Chủ tịch Kimino Osada của công ty dịch vụ bảo trì Seisei Server ở tỉnh Shizuoka cho biết.
Cụ ông rút hết tiền tiết kiệm để mua vàng nhưng nhân viên ngân hàng thay vì xử lý giao dịch, họ quyết định kiểm tra kỹ lưỡng nguồn tiền và động cơ sử dụng.
Chính sách này nhằm hỗ trợ người cao tuổi không đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, nhằm góp phần bảo đảm tốt vấn đề an sinh xã hội.