Bão tuyết dữ dội bao phủ Everest, gần 1.000 người mắc kẹt
Hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt vì bão tuyết dữ dội gần sườn phía Đông núi Everest ở Tây Tạng đã được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Trận bão tuyết bất thường này là một phần của đợt mưa và tuyết lớn hiếm thấy đang hoành hành dãy Himalaya.
Theo CCTV, 350 người leo núi đã được đưa tới thị trấn nhỏ Qudang, trong khi lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với hơn 200 người còn lại. Những du khách này vốn đang trekking ở thung lũng hẻo lánh Karma, con đường dẫn tới sườn Kangshung phía đông của Everest, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày của Trung Quốc.

“Trên núi lạnh và ẩm ướt khủng khiếp, nguy cơ hạ thân nhiệt luôn rình rập”, Chen Geshuang, thành viên trong nhóm 18 người sống sót, chia sẻ. “Thời tiết năm nay thật bất thường. Hướng dẫn viên nói chưa bao giờ thấy tình hình như vậy vào tháng 10, và nó đến quá đột ngột”.
Chen kể rằng nhóm của cô xuống núi trong đêm Chủ nhật, sau khi trải qua một buổi tối khắc nghiệt với tuyết dày, sấm chớp và gió mạnh. Khi đến nơi, người dân địa phương chào đón bằng trà ngọt và bếp lửa ấm, khiến nhiều người bật khóc vì nhẹ nhõm.
Trước đó, theo Jimu News, gần 1.000 người đã bị mắc kẹt trong khu vực, khiến hàng trăm người dân và lực lượng cứu hộ địa phương phải dọn tuyết để mở đường tiếp cận.
CCTV cho biết những người còn lại sẽ được đưa dần về Qudang trong những ngày tới dưới sự hướng dẫn của các đội cứu hộ do chính quyền địa phương tổ chức.
Tuy nhiên, bản tin không nêu rõ tình trạng của các hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ đi cùng các đoàn leo núi.
Tại thung lũng Karma, nằm ở độ cao trung bình 4.200 mét, tuyết bắt đầu rơi từ tối thứ Sáu và kéo dài suốt ngày thứ Bảy. “Mưa và tuyết rơi liên tục, chúng tôi chẳng nhìn thấy Everest chút nào”, Eric Wen, một người trong đoàn 18 người sống sót khác, kể lại.
Nhóm của Wen quyết định quay về từ điểm cắm trại cuối cùng vào đêm thứ Bảy vì lo ngại tuyết dày sẽ khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm. “Chúng tôi chỉ có vài lều. Hơn 10 người phải chen trong một lều lớn và gần như không thể ngủ,” anh nói. “Tuyết rơi quá dày, cứ 10 phút chúng tôi lại phải xúc tuyết đi, nếu không lều sẽ sập”.
Ba người trong nhóm gồm 2 nam, 1 nữ đã bị hạ thân nhiệt khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, dù họ mặc đủ đồ bảo hộ. May mắn, phần lớn nhóm, bao gồm tám hướng dẫn viên và các nhân viên dẫn theo đàn yak chở đồ, đều an toàn.

Thung lũng Karma, được các nhà thám hiểm phương Tây phát hiện từ thế kỷ trước, là một trong những khu vực hoang sơ và nguyên bản nhất của vùng Everest.
Trái ngược với sườn phía bắc khô cằn, nơi có đường nhựa dẫn thẳng đến chân núi, khu vực này có rừng thông và thảm thực vật xanh mướt, được nuôi dưỡng bởi dòng băng tan từ sông băng Kangshung.
Hiện chưa rõ liệu khu vực sườn phía Bắc Everest có bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan hay không. Tuy nhiên, chính quyền đã tạm ngừng bán vé và đóng cửa toàn bộ khu du lịch Everest từ tối thứ Bảy.
Trong khi đó, ở phía Nam Tây Tạng, Nepal cũng đang oằn mình chống chọi với thiên tai. Mưa lớn gây lũ quét và sạt lở khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ thứ Sáu, 35 người chết trong các vụ sạt lở riêng biệt ở quận Ilam giáp Ấn Độ, và 9 người mất tích, trong khi 3 người khác tử vong do sét đánh.
Theo Reuters