Bắt khẩn cấp CEO tập đoàn bất động sản trốn nợ hơn 3.600 tỷ đồng
WZ - một “ông trùm cỡ bự” của ngành bất động sản Trung Quốc - đã di chuyển giữa nhiều quốc gia châu Á từ tháng 8 trước khi đến “xứ sở vạn đảo” vào ngày 7/10.
Hôm thứ Ba (18/11) vừa qua, cơ quan chức năng Indonesia thông báo họ đã bắt giữ một lãnh đạo ngành bất động sản Trung Quốc. Người này đang bị truy nã quốc tế vì vỡ nợ gần 138 triệu USD.
Người đàn ông 58 tuổi, chỉ được xác định họ tên bằng chữ cái viết tắt WZ, bị bắt vào thứ Năm tuần trước (13/11) trên đảo Batam thuộc quần đảo Riau của Indonesia theo yêu cầu từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta.
Theo ông Agus Waluyo, Cục Tình báo Di trú Indonesia, Đội Thực thi Di trú và Tình báo thuộc Văn phòng Di trú Batam, WZ là cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của một công ty bất động sản Trung Quốc. Đáng chú ý, tập đoàn này đã không trả được khoản vay lên tới 980 triệu nhân dân tệ (tương đương 137,8 triệu USD, tức gần 3.636,7 tỷ đồng).

Sau khi cảnh sát điều tra xác định WZ là nghi phạm tội phạm tài chính, người đàn ông này được cho là đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải phát lệnh truy nã đối tượng.
Các quan chức Indonesia xác nhận WZ đã di chuyển giữa nhiều quốc gia châu Á từ tháng 8 năm nay trước khi nhập cảnh vào “xứ sở vạn đảo” ngày 7/10. Hiện ông đang bị Cục Di trú của quốc gia Đông Nam Á này tạm giữ để điều tra thêm.

Ngành bất động sản Trung Quốc từng bùng nổ nhờ quá trình đô thị hóa nhanh và mức sống tăng cao trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, tình hình đảo ngược vào năm 2020 khi Bắc Kinh ban hành các quy định mới nhằm hạn chế vay nợ quá mức. Từ đó đến nay, các vấn đề trong ngành bất động sản đã tác động mạnh đến nền kinh tế Trung Quốc và những khó khăn về nợ nần đã khiến các “ông lớn” như Evergrande (Hằng Đại) sụp đổ.
Trước vụ WZ, trong những tháng gần đây, Indonesia đã bắt giữ và trục xuất nhiều người khác bị truy nã ở quốc gia của họ, mặc dù trọng tâm ở khu vực Đông Nam Á chủ yếu vẫn là những đối tượng tội phạm liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.
Theo Firstpost/The Jakarta Post
