Thế giới

Chấn động người đàn ông có 16 vợ hơn 100 con: 'Tôi không thể nhớ tên tất cả con cháu'

Chu My 27/02/2025 18:15

“Nhiều người nghĩ rằng tôi kiểm soát mọi thứ, nhưng thực tế, chính các bà vợ đã giúp tôi giữ gìn sự gắn kết trong gia đình. Tôi chỉ đóng vai trò định hướng”, ông Mzee Ernesto Muinuchi Kapinga chia sẻ.

Mzee Ernesto Muinuchi Kapinga đang sống tại một ngôi làng nhỏ ở Tanzania - một quốc gia ở châu Phi. Đáng chú ý, câu chuyện về gia đình của ông đang khiến nhiều người phải ngạc nhiên, bởi lẽ ông hiện có 16 người vợ, hơn 100 người con và 144 đứa cháu.

Ông Kapinga bắt đầu lập gia đình vào năm 1961 khi kết hôn với người vợ đầu tiên. Chỉ một năm sau, ông đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, cha ông cho rằng một vợ là chưa đủ. Ông khuyên con trai nên lấy thêm vợ và sinh nhiều con hơn, đồng thời hứa sẽ tặng của hồi môn cho mỗi cô con dâu.

Nghe theo lời cha, ông Kapinga tiếp tục kết hôn với nhiều phụ nữ khác. Ban đầu, ông có tới 20 người vợ, nhưng theo thời gian, một số người rời đi, một số qua đời. Hiện tại, ông sống cùng 16 người vợ. Điều đáng chú ý là các bà vợ đều khẳng định họ cảm thấy hạnh phúc khi chung sống với ông. Họ xem ông là một người chồng tốt, đáng kính và chính điều này giúp gia đình duy trì sự hòa thuận.

Chấn động người đàn ông có 16 vợ hơn 100 con: 'Tôi không thể nhớ tên tất cả con cháu' - ảnh 1
Ông Mzee Ernesto Muinuchi Kapinga hiện có 16 người vợ, hơn 100 người con và 144 đứa cháu

“Mỗi thành viên trong gia đình đều có vai trò riêng và rõ ràng. Mỗi người vợ đều có nhà và bếp riêng, nên không xảy ra ganh đua hay cạnh tranh. Ai cũng hiểu vị trí của mình, cùng làm việc, cùng ăn uống, cùng chăm sóc con cái và vun đắp cuộc sống. Đây không chỉ là một mái nhà, mà còn giống như một hệ thống vận hành trơn tru, nơi mọi người đều góp phần vào sự phát triển chung của gia đình”, ông chia sẻ.

Ông cũng chia sẻ rằng gia đình hoàn toàn tự lao động để duy trì cuộc sống. Họ chủ yếu trồng ngô, đậu, sắn và chuối. Những gì không dùng đến, họ sẽ trao đổi hoặc bán để lấy các nhu yếu phẩm khác. Sự tồn tại và phát triển của gia đình dựa trên tinh thần tự lực và nỗ lực chung của tất cả thành viên.

“Nhiều người nghĩ rằng tôi kiểm soát mọi thứ, nhưng thực tế, chính các bà vợ đã giúp tôi giữ gìn sự gắn kết trong gia đình. Tôi chỉ đóng vai trò định hướng”, ông Kapinga chia sẻ. Dù có nhiều vợ và con, ông luôn cố gắng duy trì sự hòa thuận trong gia đình.

Có một gia đình đông đúc, ông Kapinga thừa nhận rằng đôi khi không thể nhớ hết tên tất cả con cháu. Tuy nhiên, ông tự tin có thể nhớ ngay khoảng 50 cái tên, còn những đứa trẻ khác, ông sẽ nhận ra khi gặp mặt. Điều này cho thấy dù gia đình lớn đến đâu, ông vẫn dành tình yêu thương và sự quan tâm cho con cháu của mình.

Được biết, theo Luật Hôn nhân năm 1971 (LMA) của Tanzania, hôn nhân có thể là một vợ một chồng hoặc đa thê. Ngoài ra, theo Điều 57 của luật LMA, không có người vợ nào trong một cuộc hôn nhân đa thê được coi là có vị trí cao hơn các người vợ khác trong gia đình.

>> Từ chối hàng loạt ‘ông lớn’, dự án đường sắt cao tốc huyết mạch hơn 5 tỷ USD được trao cho Trung Quốc

Dân Trung Quốc phớt lờ cảnh báo an ninh, đổ xô đến châu Phi do 'cơn sốt vàng'

Nga nói Mỹ đang tăng cường hoạt động quân sự - sinh học tại châu Phi

Theo thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/chan-dong-nguoi-dan-ong-co-16-vo-hon-100-con-toi-khong-the-nho-ten-tat-ca-con-chau-137627.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Chấn động người đàn ông có 16 vợ hơn 100 con: 'Tôi không thể nhớ tên tất cả con cháu'
    POWERED BY ONECMS & INTECH