Công viên 25 năm không một bóng người lớn thứ 2 TP. HCM, quy mô 150ha gấp 9 lần Thảo Cầm Viên đón tin vui
Theo quy hoạch, công viên này có vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.
Báo Tuổi Trẻ thông tin, sáng 18/8, Đảng bộ phường Thới An, TP. HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi phường Thới An được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai phường Thới An và Thạnh Xuân (quận 12 cũ), với diện tích hơn 1.489ha và dân số gần 130.000 người.
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đức Hiệp – Chủ tịch UBND phường Thới An – cho biết nhiệm kỳ mới, phường đặt ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật là xử lý 100% các công trình xây dựng trái phép và vi phạm đất đai.
Các công trình tồn đọng sẽ được giải quyết dứt điểm, trong khi mọi vi phạm mới phát sinh phải được kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng thẩm quyền. Phường cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị như camera giám sát, phần mềm phản ánh trực tuyến, đồng thời xây dựng các mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị”.
Cùng với đó, việc công khai, minh bạch trong thực hiện quy hoạch gắn với sự giám sát của người dân sẽ được xem là giải pháp then chốt nhằm hạn chế vi phạm, bảo đảm trật tự đô thị.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác của phường Thới An là phối hợp với các Sở, ngành TP. HCM để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công viên 150ha – dự án từng bị “treo” suốt 25 năm qua.

Theo báo Lao Động thông tin trước đó, Quyết định 117 về kế hoạch phát triển công viên cây xanh giai đoạn 2024-2030, công viên này có tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. HCM lập và trình chủ trương. Với diện tích 150ha, đây sẽ là công viên lớn thứ hai của thành phố, chỉ sau Công viên Sài Gòn Safari (485ha) và rộng gấp 9 lần Thảo Cầm Viên Sài Gòn (17ha).
Công viên được quy hoạch thành khu đa chức năng, vừa phục vụ nhu cầu thưởng lãm, sinh hoạt, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng (không lưu trú), vừa kết hợp chức năng điều tiết nước, chứa nước sạch cho cả khu vực.
Trên thực tế, đồ án công viên đã được phê duyệt từ năm 1999 với quy mô ban đầu 250ha, sau đó điều chỉnh còn 150ha vào năm 2012. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn nằm trên giấy, khiến khu vực quy hoạch trở thành bãi đất hoang. Người dân có đất trong phạm vi dự án buộc phải tận dụng để trồng hoa Tết, rau xanh trong suốt thời gian chờ đợi.