Tài chính Ngân hàng

Cựu CEO Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm: ‘Doanh nhân có tuổi, nhưng doanh nghiệp thì không có tuổi’

Minh Vũ 06/06/2026 - 18:04

Những dòng tâm sự về tuổi trẻ, đồng nghiệp và hành trình gắn bó của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm vừa đăng tải bài viết dài gửi tới những người đồng nghiệp đã từng đồng hành cùng tổ chức trong nhiều năm qua.

Mở đầu bài viết, bà chia sẻ những cảm xúc khi đọc các dòng tâm sự của cán bộ nhân viên trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

"Có những dòng chỉ vài chữ thôi nhưng khiến người đọc lặng đi. Có những bức ảnh chụp góc làm việc quen thuộc lần cuối. Có những chiếc thẻ nhân viên đã bạc màu được cầm lên thật lâu trước khi cất đi. Có những nụ cười trong ngày chia tay nhưng phía sau là những đôi mắt đỏ hoe", bà viết.

Theo bà Diễm, điều khiến nhiều người xúc động không đơn thuần là việc rời khỏi một nơi làm việc mà là "phải nói lời tạm biệt với một phần tuổi trẻ của chính mình".

Bà Diễm cho rằng, 5 năm, 10 năm hay 20 năm không chỉ là khoảng thời gian công tác mà còn là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời được gửi gắm vào một tổ chức, một tập thể và một niềm tin.

"Ở nơi này, chúng ta không chỉ có công việc. Chúng ta có những người đồng nghiệp trở thành bạn bè, có những người lãnh đạo trở thành người thầy, có những ký ức mà mai này đi bất cứ đâu cũng không thể mang ra khỏi trái tim mình. Vì thế, sự lưu luyến hôm nay là điều hoàn toàn tự nhiên", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, điều bà muốn gửi tới những đồng nghiệp cũ không phải là nỗi buồn mà là niềm tự hào "vì chúng ta đã sống hết mình cho một hành trình đáng giá".

716799153_2361684501022416_798612358853515535_n.jpg
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm gửi tâm thư trên trang Facebook cá nhân (Ảnh: FBNV)

"Doanh nhân có tuổi, nhưng doanh nghiệp thì không có tuổi"

Trong bài viết, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm nhắc lại một câu nói mà bà cho biết được nghe từ người thầy của mình: "Doanh nhân có tuổi, nhưng doanh nghiệp thì không có tuổi".

Theo bà, con người có giới hạn về thời gian, tuổi tác và sức khỏe. Đến một thời điểm nào đó, ai cũng sẽ phải rời khỏi vị trí của mình. Nhưng doanh nghiệp được xây dựng để trường tồn qua nhiều thế hệ.

"Một thương hiệu 35 năm không được tạo nên bởi một vài cá nhân xuất sắc, mà được tạo nên bởi hàng vạn, hàng ngàn con người bình dị đã âm thầm cống hiến suốt nhiều năm tháng trong đó có các anh chị em hôm nay bước ra trong tâm thế ‘tự nguyện’ khi tổ chức đang thay tên đổi họ và thay đổi lớn".

Bà cho rằng có thể nhiều người không xuất hiện trên các bảng vinh danh nhưng dấu ấn của họ vẫn còn hiện hữu trong tổ chức.

"Có thể tên chúng ta không nằm trên những tấm bảng vinh danh. Nhưng dấu chân của chúng ta vẫn còn ở đó, trong những khách hàng còn gắn bó, trong những đồng nghiệp đã trưởng thành, trong những giá trị văn hóa vẫn đang được tiếp nối và trong thương hiệu mà chúng ta cùng nhau xây dựng, bài đăng nhấn mạnh.

Nữ lãnh đạo cũng khẳng định, giá trị của một con người không nằm ở chức danh hay vị trí đang nắm giữ mà "nằm ở những điều tốt đẹp để lại cho tập thể, cho đồng nghiệp và cho cuộc đời".

dautu.kinhtechungkhoan.vn-stores-news_dataimages-2025-052025-22-15-_ba-nguyen-duc-thach-diem20250522152356(1).jpg
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm

Trong phần cuối bài viết, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm dành nhiều lời tri ân tới các thế hệ nhân sự đã đồng hành cùng tổ chức.

"Hãy cùng tri ân nhau và tri ân tổ chức mà chúng ta đã từng vun đắp cùng nhau trong suốt những năm tháng qua. Cùng cảm ơn nhau vì sự tận tâm. Cảm ơn vì những đóng góp thầm lặng. Cảm ơn vì đã góp phần tạo nên một thương hiệu mà chúng ta luôn tự hào khi nhắc đến".

Với những cán bộ nhân viên vẫn tiếp tục gắn bó với tổ chức, bà bày tỏ mong muốn họ tiếp tục làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tử tế để xứng đáng với công sức của các thế hệ đi trước đã vun đắp suốt 35 năm qua.

Khép lại bài viết, bà một lần nữa nhấn mạnh giá trị trường tồn của những đóng góp con người đối với tổ chức. Người có thể rời đi. Chức danh có thể thay đổi. Thời gian có thể trôi qua. Nhưng những giá trị được tạo dựng bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình người sẽ luôn còn ở lại. Đó là di sản của tổ chức. Và cũng là di sản của chính mỗi chúng ta", bà Diễm chia sẻ.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm sinh năm 1973, là Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Tài chính.

Năm 2017, bà đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc tại Sacombank, thời điểm ngân hàng chính thức được phê duyệt triển khai đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Đến giữa năm 2025, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm chính thức thôi chức vụ Tổng Giám đốc tại Sacombank, khép lại hành trình hơn 8 năm chèo lái nhà băng vượt qua giai đoạn hậu sáp nhập đầy thử thách.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/cuu-ceo-sacombank-nguyen-duc-thach-diem-doanh-nhan-co-tuoi-nhung-doanh-nghiep-thi-khong-co-tuoi-1450712.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Cựu CEO Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm: ‘Doanh nhân có tuổi, nhưng doanh nghiệp thì không có tuổi’
    POWERED BY ONECMS & INTECH