Đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho ‘vị tướng năm trong một’
Với bản lĩnh và phẩm chất hội tụ của một người lính, người thầy, nhà khoa học, tướng cầm quân và nhà báo, ông được mệnh danh là “vị tướng năm trong một”.
Theo Báo Quân khu 7, chiều ngày 8/9, Hội thảo đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 88 đã được tổ chức.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ sinh ngày 20/7/1947, trong một gia đình bần nông tại tỉnh Hưng Yên. Do hoàn cảnh khó khăn, cha ông phải lái đò ngang trên sông Hồng kiếm sống. Năm 13 tuổi (khi đang học dở lớp 3), ông buộc phải nghỉ học để theo cha lên Thái Nguyên làm thuê tại lò gạch. Giữa năm 1964, hai cha con trở về quê, mở lò gạch riêng.
Năm 1965, ông trở về làm Thư ký Hợp tác xã, kiêm Đội trưởng Trung đội dân quân chiến đấu của xã. Đến tháng 9/1966, ông lên đường nhập ngũ, được biên chế về Đại đội 2, Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320, Quân khu 3…

Trong chiến tranh, ông cùng đồng đội đã chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt như Tây Nguyên, đất thép Củ Chi, Đông Nam Bộ... Dần dần, ông trưởng thành, trở thành một tướng lĩnh cầm quân, một nhà nghiên cứu, một người thầy và nhà báo. Vì thế, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ được mệnh danh là "vị tướng năm trong một".
Trọn vẹn cuộc đời binh nghiệp gắn với 3 cuộc chiến tranh ác liệt, hàng trăm trận đánh lớn nhỏ khắp dải đất Việt Nam, 11 lần bị thương với 61% thương tật trên cơ thể, tất cả đã hun đúc nên ý chí và bản lĩnh kiên cường của người lính Cụ Hồ.

Năm 2007, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nghỉ hưu theo chế độ. Dù về hưu, ông vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, giữ vai trò Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh… Ông vẫn miệt mài và trăn trở trên hành trình đòi lại công bằng, chăm lo đời sống cho những nạn nhân da cam.

Trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện các chính sách an sinh xã hội sau chiến tranh, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ luôn là người cán bộ gương mẫu, tận tâm, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Gần 40 năm gắn bó với nghiệp nhà binh, trải qua nhiều trận đánh khốc liệt, ông vẫn giữ vững bản lĩnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ - chiến đấu, sống và cống hiến trọn vẹn vì Tổ quốc.
Trải qua nhiều năm tháng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, tham gia chiến đấu giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.