Điểm đến

Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới

Hải Châu 05/11/2025 19:30

Đây là điểm đến không thể bỏ lỡ đối với những tín đồ du lịch nhờ vẻ đẹp hoang sơ và yên bình.

Đồi cỏ Ba Quáng (hay đồi cỏ Vinh Quý) thuộc xã Vinh Quý, cách trung tâm Cao Bằng khoảng 70km, cách Hà Nội hơn 300km.

Nơi đây gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình giữa núi rừng vùng biên, trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên.

Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới - ảnh 1
Toàn cảnh đồi cỏ Ba Quáng hay còn có tên gọi khác là đồi cỏ Vinh Quý. Ảnh: Cổng du lịch Cao Bằng

Từ tháng 5 đến tháng 10, Ba Quáng khoác lên lớp áo xanh mướt trải dài theo từng đường gợn đồi mềm mại. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để “săn” mây. Nhiều du khách khởi hành từ tờ mờ sáng, men theo lối mòn lên đỉnh đồi để kịp đón bình minh và thu trọn khoảnh khắc biển mây bồng bềnh được ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng.

Đỉnh đồi rộng thoáng, chỉ cần giơ máy lên là có ngay khung hình “triệu like”. Từ điểm cao nhất, tầm nhìn mở ra toàn cảnh bản làng thấp thoáng phía xa, những thửa ruộng và dãy núi xanh ôm trọn thảm cỏ trải dài bên dưới.

Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới - ảnh 2
Đồi cỏ Ba Quáng nằm cách trung tâm Cao Bằng khoảng 70km. Ảnh: Truyền hình Bảo Yên

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để tận hưởng khí hậu mát mẻ, dựng lều, cắm trại hay tổ chức tiệc nướng giữa thiên nhiên. Du khách gửi xe dưới chân đồi và đi bộ khoảng 700m lên đỉnh; đường ngắn nhưng dốc, cần chuẩn bị giày phù hợp. Hiện điểm đến vẫn mở cửa miễn phí.

Thời khắc đẹp nhất trong ngày để check-in là sáng sớm khi mây và sương còn vương trên triền đồi hoặc chiều muộn khi hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng mặt cỏ.

Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới - ảnh 3
Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới - ảnh 4
Đồi rực lên sắc vàng của mùa cỏ cháy vào tháng 11. Ảnh: VTC News

Bước sang tháng 11, đồi Ba Quáng rực rỡ trong sắc vàng của mùa cỏ cháy. Gió lạnh ùa về, cỏ dần chuyển sang tông vàng cam, phủ kín những sườn đồi nối tiếp nhau, tạo nên bức tranh tự nhiên sống động như thể cả không gian được “nhuộm vàng” trong nắng thu. Khi mặt trời lên và lớp sương tan chậm rãi, từng sợi cỏ mềm lay nhẹ theo gió, ánh lên vẻ óng ả.

Mùa cỏ cháy kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C và thời tiết hanh khô, sắc vàng trở nên rõ nét, tạo cảm giác như đang đứng trước “Mông Cổ thu nhỏ” của vùng biên giới.

Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới - ảnh 5
Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới - ảnh 6
Du khách đến đây cắm trại và thư giãn cảm nhận không khí trong lành. Ảnh: Báo Dân Việt

Tùy năm, màu vàng có thể xuất hiện từ tháng 10-11 hoặc đến tận cuối tháng 12. Mùa đông ở đây thường dao động 8-15 độ C, thời tiết thay đổi nhanh, nên du khách nên chọn ngày nắng đẹp để di chuyển thuận lợi và dễ ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

Cuối năm 2023, lần đầu tiên Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng được tổ chức, góp phần đưa điểm đến này trở thành một trong những điểm nhấn của tuyến du lịch phía Đông Cao Bằng, thuộc hành trình “Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên” trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới - ảnh 7
Khung cảnh hùng vĩ tại đồi cỏ Ba Quáng. Ảnh: Báo Dân trí

Rời đồi Ba Quáng, du khách có thể ghé thác Thàng Khảm cách khoảng 1km, nơi dòng thác trắng mềm mại giữa núi rừng xanh mát tạo nên khung cảnh đầy hấp dẫn. Dịp cuối năm, hành trình có thể kết hợp thăm đồi hoa dã quỳ ở Thái Đức, ngắm hoa trạng nguyên ở Quang Long hoặc cắm trại tại đồi thông Vinh Quý cách đồi cỏ không xa.

Ngoài ra, từ Ba Quáng có thể dễ dàng đến các điểm nổi tiếng khác của Cao Bằng như suối Lê Nin, hồ Thang Hen, núi Phia Oắc hay thác Bản Giốc. Trên đường khám phá, đừng bỏ lỡ phở chua, trám đen, lợn Hạ Lang hay cốm Nà Pò...

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/diem-san-may-noi-tieng-cach-ha-noi-300km-duoc-vi-nhu-mong-co-thu-nho-vung-bien-gioi-154810.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Điểm ‘săn’ mây nổi tiếng cách Hà Nội 300km, được ví như ‘Mông Cổ thu nhỏ’ vùng biên giới
    POWERED BY ONECMS & INTECH