Đường hầm trăm năm tuổi bị bỏ hoang bỗng 'nổi như cồn' bởi vệt sáng xanh kỳ lạ

18-03-2024 16:53|Phương Nhi

Sự nổi tiếng khiến địa điểm này ngày càng thu hút khách du lịch quốc tế.

Đường hầm Helensburgh Glow Worm là một đường hầm đường sắt bị bỏ hoang ở Helensburgh, (bang New South Wales, Australia). Vào ban đêm, đặc biệt là trước hoặc sau mùa hè, con đường hầm này sẽ phát ra một thứ ánh sáng màu xanh mê hoặc lòng người. Hiện tượng đặc biệt này đã thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi tìm đến.

Ban đầu, công trình này được gọi là đường hầm Metropolitan với lối đi ngầm dài 624m nhằm vận chuyển than từ mỏ Metropolitan Colliery ra vùng ngoại ô thị trấn Helensburgh, New South Wales, Australia. Đường hầm được khánh thành vào ngày 1/1/1889.

Đường hầm trăm năm tuổi bị bỏ hoang bỗng 'nổi như cồn' bởi vệt sáng xanh kỳ lạ
Đường hầm Helensburgh Glow Worm

Tuy nhiên sau hơn 20 năm vận hành, tình trạng khói và tro than tích tụ quá nhiều khiến khiến việc di chuyển không đảm bảo an toàn. Đến năm 1915, đường hầm này đã chính thức bị đóng cửa. Một đầu của nó đã bị bịt kín và đường hầm được sử dụng như một bể trữ nước. Trải qua nhiều năm bị bỏ hoang, nơi này dường như bị nuốt chửng bởi cây cối rậm rạp và đống đổ nát, khiến mọi người quên mất nó đã từng tồn tại.

Mãi cho tới năm 1995, công ty Metropolitan Colliery đã rút nước, dọn dẹp trong và ngoài đường hầm rồi biến nó thành một điểm tham quan lịch sử.

Đặc biệt, khi hoàn thành việc trùng tu, hàng trăm ngàn con đom đóm đã di cư tới đường hầm để trú ngụ. Chúng phủ kín phần đỉnh, đồng thời giăng tơ khắp trong hang động để săn mồi. Các nhà côn trùng học giải thích rằng khí hậu ẩm ướt và tán che rậm rạp là môi trường sống lý tưởng của đom đóm.

Đường hầm trăm năm tuổi bị bỏ hoang bỗng 'nổi như cồn' bởi vệt sáng xanh kỳ lạ
Đường hầm trăm năm tuổi bị bỏ hoang bỗng 'nổi như cồn' bởi vệt sáng xanh kỳ lạ

Sau khi đường hầm được trùng tu, hàng trăm nghìn con đom đóm đã chọn nơi này làm "nhà ở"

Ánh sáng của đom đóm không chỉ đưa các côn trùng khác đã tạo nên một khung cảnh huyền ảo cho đường hầm Helensburgh, tựa như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt này đã thu hút những người dân địa phương. Sau khi những bức ảnh và video về đường hầm đom đóm Helensburgh này xuất hiện trên mạng xã hội, người dân khắp Australia bắt đầu kéo đến đây. "Đường hầm đom đóm" Helensburgh đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch quốc tế.

Đường hầm trăm năm tuổi bị bỏ hoang bỗng 'nổi như cồn' bởi vệt sáng xanh kỳ lạ
Đường hầm trăm năm tuổi bị bỏ hoang bỗng 'nổi như cồn' bởi vệt sáng xanh kỳ lạ

Đường hầm đom đóm Helensburgh đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch quốc tế

Tuy nhiên, nhiều khách du lịch quan tâm tới chất lượng hình ảnh do chính bản thân ghi nhận nên phớt lờ sự cảnh báo, chiếu đèn lên nóc đường hầm hoặc đốt pháo sáng, khiến số lượng đom đóm trong đường hầm bắt đầu giảm đi.

Để tránh việc nơi này bị phá hủy hoàn toàn, vào tháng 1/2019, chính quyền Helensburgh đã tạm thời cấm người dân vào đường hầm, với hy vọng số lượng đom đóm trong đường hầm có thể khôi phục lại số lượng và sinh sản nhiều hơn.

Đường hầm hiện đã mở cửa trở lại cho du khách. Dù vậy, tổ chức cộng đồng "Helensburgh Landcare" đã đưa ra những quy tắc tham quan và yêu cầu các du khách nghiêm túc thực hiện để bảo vệ cho hàng trăm nghìn con đom đóm của đường hầm.

>> Huy động trai tráng tự tay đào đường hầm nguy hiểm nhất thế giới bằng đục và búa, ngôi làng đổi vận sau 600 năm bị cô lập

Siêu cỗ máy được Trung Quốc dùng để đào đường hầm đường sắt cao tốc dưới biển dài nhất thế giới: Nặng 4.350 tấn, được trang bị 308 mũi dao đặc biệt

Trung Quốc gây choáng với đường hầm xuyên biển bằng bê tông có vỏ thép dài và rộng nhất thế giới, dự kiến thông xe vào năm 2024

Giới khảo cổ Trung Quốc náo động: Phát hiện mạng lưới đường hầm bí mật 4.300 năm tuổi nằm dưới thành phố đá

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/duong-ham-tram-nam-tuoi-bi-bo-hoang-bong-noi-nhu-con-boi-vet-sang-xanh-ky-la-226809.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Đường hầm trăm năm tuổi bị bỏ hoang bỗng 'nổi như cồn' bởi vệt sáng xanh kỳ lạ
POWERED BY ONECMS & INTECH