Khoảnh khắc hân hoan biến thành thảm họa kinh hoàng: Xe điên lao vào đám đông đang ăn mừng chức vô địch, hơn 60 người bị thương
Hơn 60 người, bao gồm 4 trẻ em, đã bị thương vào ngày thứ Hai sau khi một tài xế lao xe vào đám đông đang ăn mừng chức vô địch Premier League của câu lạc bộ Liverpool.
Mới đây, cảnh sát nước Anh đã bắt một người đàn ông lao xe vào đám đông những người hâm mộ bóng đá ở thành phố Liverpool. Người này bị cáo buộc âm mưu giết người, lái xe trong tình trạng “mất kiểm soát do sử dụng ma túy”, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba.
Hơn 60 người đã bị thương trong vụ việc xảy ra vào tối 26/5, tuy nhiên cảnh sát Anh không xem đây là một hành động khủng bố. Các nhà điều tra đã nhanh chóng thông báo rằng tài xế là một người đàn ông da trắng, 53 tuổi, quốc tịch Anh, nhằm ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch.
Vụ va chạm đã phá hỏng một ngày lẽ ra phải đầy niềm vui đối với thành phố. Hàng trăm nghìn người đã tụ tập vào ngày thứ Hai – một ngày nghỉ lễ – để ăn mừng chức vô địch Premier League của câu lạc bộ Liverpool, giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh.
“Những khoảnh khắc hân hoan đã hóa thành kinh hoàng và tàn khốc", Thủ tướng Keir Starmer nói với các nhà báo truyền hình hôm thứ Ba, và thêm rằng: “Cả đất nước đang sát cánh cùng Liverpool".
Chuyện gì đã xảy ra?
Cảnh sát Merseyside cho biết họ nhận được cuộc gọi vào khoảng 6 giờ chiều thứ Hai theo giờ địa phương, sau khi có báo cáo về việc một chiếc xe hơi đã tông vào đám đông đang tập trung để xem lễ diễu hành ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Liverpool.
Vụ lao xe xảy ra tại phố Water Street, ngay trung tâm thành phố, gần điểm kết thúc của lộ trình diễu hành dài 10 dặm (khoảng 16km).

Water Street là một trong những con đường đã được đóng để cấm phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe — một chiếc minivan Ford Galaxy màu xám đậm — được cho là đã bám theo một xe cứu thương được phép vào khu vực này để cấp cứu một người nghi bị đau tim.
Các đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc Ford Galaxy tăng tốc rồi giảm tốc ít nhất hai lần trong lúc lao qua đám đông. Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc trước khi xe dừng hẳn cho thấy chiếc xe đánh lái và tông vào người đi bộ, khiến nhiều người bị thương nằm trên mặt đất. Mọi người lao tới giúp các nạn nhân, trong đó có người bị mắc kẹt dưới gầm xe, và vây quanh chiếc xe sau khi nó dừng lại.
Các đoạn video cho thấy một số người đã cố gắng ngăn chiếc xe lại, trong đó có một người cố mở cửa phía ghế lái. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi trong xe lập tức đóng sầm cửa lại rồi nhấn ga lao thẳng vào đám đông.
Nghi phạm là ai?
Cảnh sát mô tả người lái xe bị tình nghi là “một người đàn ông da trắng, 53 tuổi, quốc tịch Anh”, sống tại Liverpool.
Bà Karen Jaundrill, Cảnh sát trưởng điều tra, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng người này đã bị bắt vì tình nghi âm mưu giết người, lái xe nguy hiểm và lái xe trong tình trạng mất kiểm soát do sử dụng chất kích thích, và nói thêm: “Ông ta hiện vẫn đang bị tạm giữ để thẩm vấn.”
Việc nhanh chóng công bố chủng tộc và quốc tịch của tài xế có vẻ là một động thái nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch. Trước đây, đã có nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền sau các vụ việc bạo lực ở Anh.
Mùa hè năm ngoái, sau khi một người đàn ông sinh ra tại Anh, có cha mẹ gốc Rwanda, đã đâm chết ba bé gái tại một phòng tập nhảy ở Southport (thị trấn phía bắc Liverpool), nhiều tin giả lan truyền rằng hung thủ là người nhập cư Hồi giáo không có giấy tờ. Ngay hôm sau, bạo loạn đã nổ ra tại Southport, và sau đó lan rộng ra nhiều thành phố và thị trấn khác khắp nước Anh.
Những thiệt hại được ghi nhận?
Theo cảnh sát, có 65 người bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 50 người cần được điều trị tại bệnh viện.
Dịch vụ cấp cứu địa phương cho biết có bốn trẻ em nằm trong số các nạn nhân, bao gồm một bé bị thương nặng. Tuy nhiên cơ quan chức năng cho biết tất cả đều trong tình trạng ổn định và đang phục hồi tốt.
Dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ cho biết có bốn người bị kẹt dưới gầm xe, trong đó có một trẻ em.
Hiện tại, danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được công bố.

Các quan chức đã nói gì?
Vua Charles, hiện đang công du tại Canada, đã ra thông cáo hôm thứ Ba, nói rằng ông và Hoàng hậu Camilla “vô cùng bàng hoàng và đau buồn” khi hay tin về sự việc xảy ra ở Liverpool. “Thật đau lòng khi thấy một sự kiện vốn nên là dịp ăn mừng đầy hân hoan lại kết thúc trong hoàn cảnh đau thương như vậy,” ông viết.
Thủ tướng Keir Starmer phát biểu: “Liverpool luôn đoàn kết – và cả đất nước đang sát cánh cùng Liverpool", đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhân viên y tế đã ứng cứu kịp thời.
Theo The New York Times
Nhật Bản rải đất nhiễm xạ từ Fukushima ngay tại Văn phòng Thủ tướng để chứng minh độ an toàn
'Rốn đậu tương' của thế giới ngập trong biển nước, đe dọa nguồn cung đậu tương toàn cầu