Thế giới

Không muốn tốn tiền mua vé máy bay, người đàn ông Trung Quốc trộm 8 chiếc ô tô, lái xuyên 7 thành phố để về nhà

Vũ Bấc 01/07/2025 - 22:31

Không muốn mất tiền mua vé máy bay về quê, một người đàn ông Trung Quốc đã đánh cắp liên tiếp tám chiếc ô tô, lái xuyên qua bảy thành phố trong hành trình kéo dài hơn 14 giờ trước khi bị bắt và đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù.

Không muốn chi 1.500 nhân dân tệ (khoảng 200 USD) cho vé máy bay, một người đàn ông ở Trung Quốc đã gây chấn động dư luận khi lần lượt đánh cắp 8 chiếc ô tô và tự lái về quê.

Theo tờ New Yellow River, người đàn ông họ Chen (Trần), đến từ tỉnh Liêu Ninh, đã du lịch một mình đến thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Ngày 31/5, Chen mua vé máy bay về nhà nhưng sau đó hủy vì cho rằng giá quá cao.

Không muốn tốn tiền mua vé máy bay, người đàn ông Trung Quốc trộm 8 chiếc ô tô, lái xuyên 7 thành phố để về nhà - ảnh 1
Cảnh sát tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bắt giữ Chen sau khi phát hiện anh ta đang ngủ bên trong chiếc xe thứ 8 vừa bị đánh cắp

Là kẻ từng có nhiều tiền án trộm cắp xe, Chen quay lại con đường cũ. Lợi dụng đêm tối, hắn đột nhập các đại lý ô tô không khóa cửa, lấy chìa khóa từ tủ và lái những chiếc xe đang chờ bảo dưỡng. Ngoài ra, hắn còn phá khóa những xe cũ trong bãi đỗ không người trông coi để sử dụng.

Từ tháng 6, Chen lái xe ngược về phía bắc qua 7 thành phố, liên tiếp trộm 8 xe. Mỗi lần xe hết xăng, hắn bỏ lại và lấy xe khác. Trên đường đi, Chen còn lấy đồ có giá trị trong xe để chi trả cho chi phí ăn uống và phí đường bộ.

Cuộc hành trình của người đàn ông này kéo dài hơn 14 giờ trước khi bị phát hiện.

Ngày 2/6, một nhân viên tại phòng trưng bày ô tô ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, phát hiện một chiếc xe trị giá hơn 150.000 nhân dân tệ (khoảng 20.000 USD) cùng chìa khóa đã biến mất một cách bí ẩn. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cho cảnh sát địa phương.

Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định chiếc xe đã rời khỏi Vũ Hán, đang di chuyển về hướng bắc. Nghi phạm được xác định là Chen – người vừa hủy chuyến bay về nhà chỉ vài ngày trước đó vì cho rằng giá quá đắt, và thay vào đó đã lựa chọn con đường phạm pháp.

Ngày 3/6, tại tỉnh Hà Bắc, Chen bị phát hiện đang cố gắng đánh cắp một chiếc ô tô khác. Trong quá trình chạy trốn, anh ta hoảng loạn và làm bị thương chủ xe. Tuy nhiên, hắn đã kịp thoát thân.

Chỉ một ngày sau đó, vào sáng 4/6, cảnh sát phát hiện Chen đang ngủ trong một chiếc ô tô tại một bãi đỗ xe vắng người ở Hà Bắc. Lực lượng chức năng lập tức ập đến và bắt giữ đối tượng mà họ đã theo dõi suốt nhiều ngày qua.

Theo điều tra, tổng cộng có tám chiếc xe đã bị Chen đánh cắp trong suốt hành trình dài xuyên bảy thành phố, với tổng giá trị ước tính khoảng một triệu nhân dân tệ (tương đương 140.000 USD).

Cảnh sát cho biết toàn bộ số xe bị đánh cắp đã được thu hồi. Chen hiện đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi trộm cắp nhiều phương tiện có giá trị lớn, đặc biệt có yếu tố nguy hiểm như gây thương tích khi bỏ trốn, có thể bị xử phạt tới hơn 10 năm tù giam, kèm theo khoản tiền phạt đáng kể.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, không chỉ bởi tính chất kỳ lạ của hành trình mà còn bởi mức độ liều lĩnh của nghi phạm khi cố tình "né vé máy bay" bằng con đường phạm tội.

Động cơ phạm tội kỳ lạ của Chen nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Hàng nghìn bình luận đã bày tỏ sự kinh ngạc, chỉ trích, thậm chí cả mỉa mai về hành động liều lĩnh của người đàn ông này.

“Mọi chuyện chỉ để tránh phải chi 1.500 tệ? Thật không đáng. Nếu không đủ khả năng, tại sao còn đi du lịch?” – một người dùng Weibo bình luận.

“Chen rõ ràng có quyết tâm. Nếu áp dụng tinh thần đó vào công việc hợp pháp, anh ta có thể đã làm nên điều gì đó. Thật là một sự lãng phí,” một người khác viết.

Câu chuyện của Chen làm dấy lên tranh cãi xoay quanh những hành vi bất chấp để đi du lịch – một xu hướng từng nhiều lần trở thành đề tài nóng trên các mặt báo tại Trung Quốc.

Trước đó, trong ba năm gần đây, truyền thông nước này cũng đưa tin về một vụ việc gây xôn xao không kém: một sinh viên mới tốt nghiệp ở Thượng Hải đã thực hiện hơn 120 chuyến đi trong nước và quốc tế, tài trợ hoàn toàn bằng tiền mặt và thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Tham khảo South China Morning Post (SCMP)

>> Thần đồng Toán học giành HCV Olympic toán quốc tế với điểm số tuyệt đối khi mới 16 tuổi, gây bão mạng với video 4 giây hút 25 triệu lượt xem vì quá giản dị

Báo động hàng loạt nhà máy ô tô có thể đóng cửa vì 'cú sốc Trung Quốc', chuyện gì xảy ra?

Tân Tổng thống biến mạng xã hội thành phòng họp báo

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/khong-muon-ton-tien-mua-ve-may-bay-nguoi-dan-ong-trung-quoc-trom-8-chiec-o-to-lai-xuyen-7-thanh-pho-de-ve-nha-145793.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc thêm
    Không muốn tốn tiền mua vé máy bay, người đàn ông Trung Quốc trộm 8 chiếc ô tô, lái xuyên 7 thành phố để về nhà
    POWERED BY ONECMS & INTECH