Đến tận cuối đời, Nelson Bunker Hunt, người từng giàu nhất hành tinh, vẫn phủ nhận rằng ông và em trai mình từng mưu đồ thao túng thị trường bạc toàn cầu. Nhưng câu chuyện năm 1980 đã trở thành huyền thoại về lòng tham, đòn bẩy tài chính và cú sụp không thể cứu vãn.
Vào cuối thập niên 1990, giữa khủng hoảng tài chính châu Á, hàng triệu người dân Hàn Quốc đã tự nguyện tháo nhẫn cưới, kỷ vật và trang sức cá nhân để hiến 226 tấn vàng cho Chính phủ.
Nền kinh tế Hàn Quốc có thể rơi vào khủng hoảng tương đương cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 nếu chính phủ chấp nhận các yêu cầu mà Mỹ đưa ra trong tiến trình đàm phán thương mại hiện nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa cho biết.
Tốt nghiệp Thạc sĩ, có công việc viên chức ở quê lại lựa chọn thay đổi đến với môi trường năng động tại Hà Nội nhưng chỉ nhận được mức lương 5 triệu đồng/ tháng. Với quyết tâm thử thách bản thân, chàng trai đã nhận được quả ngọt.