Một dòng họ tổ chức diễu hành đón bé gái đầu tiên sau 200 năm
Bé gái đầu tiên chào đời trong dòng họ này sau gần 200 năm, trải qua suốt 5 thế hệ.
Mới đây, gia đình Dahifale tại huyện Beed (bang Maharashtra, Ấn Độ) tổ chức lễ đón người con dâu cùng em bé mới sinh trở về nhà sau khi hai mẹ con xuất viện ngày 29/8. Một chiếc xe rước được trang trí bằng hoa cùng đội trống và các nhóm múa truyền thống được gia đình chuẩn bị cho dịp này.
Đoàn rước thu hút đông đảo người thân và người dân địa phương tham gia. Tiếng trống, chũm chọe cùng các màn múa dân gian diễn ra trong suốt hành trình đưa hai mẹ con về nhà.
Nhân vật chính của lễ đón là bé Gargi - con gái của vợ chồng Hrishikesh Dahifale. Theo gia đình, Gargi là bé gái đầu tiên được sinh ra trong dòng họ sau khoảng 200 năm, trải qua 5 thế hệ.
Tên Gargi được đặt theo nữ triết gia và hiền triết Gargi Vachaknavi trong truyền thống Vệ Đà.

Ông Limbaji Dahifale - ông nội của Gargi từng tiếc nuối vì gia đình qua nhiều thế hệ chưa có cháu gái. Gargi là con của người con trai thứ 2 trong gia đình ông.
"Có một người con gái trong nhà là niềm may mắn lớn lao. Nhiều năm qua, chúng tôi luôn trăn trở, tiếc nuối vì thiếu vắng con gái và hôm nay nguyện ước ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực", ông Limbaji nói với India Today.
Bà Surekha Dahifale - bà nội của Gargi, cũng bày tỏ niềm vui khi gia đình đón bé gái. Bà ví sự xuất hiện của cháu gái Gargi giống như sự giáng thế của nữ thần Lakshmi - biểu tượng của sự thịnh vượng trong văn hóa Hindu.
Cha của Gargi - dược sĩ Hrishikesh Dahifale, cho biết việc có con gái mang lại cho anh một niềm hạnh phúc đặc biệt. Anh đề cập đến tâm lý nhiều gia đình mong muốn sinh con trai và cho rằng việc có con gái đem đến cảm giác gắn kết riêng.
"Chúng tôi sẽ nuôi dưỡng con như một bông hoa", Hrishikesh nói.
Theo India Today, lễ đón của gia đình Dahifale nhận được sự quan tâm của chính quyền và người dân địa phương. Nhà hoạt động xã hội Anant Ingle đánh giá việc gia đình công khai tổ chức lễ mừng bé gái là một thông điệp tích cực trong bối cảnh định kiến giới vẫn tồn tại tại một số khu vực ở Ấn Độ.
Tại địa phương, gia đình Dahifale được xem là một trường hợp đáng chú ý khi dành cho bé gái nghi thức đón rước quy mô lớn. Đoàn xe, tiếng trống và các màn biểu diễn dân gian đã biến hành trình từ bệnh viện về nhà thành một sự kiện cộng đồng.
Trước đó, huyện Beed từng được nhắc đến trong các vấn đề liên quan đến mất cân bằng giới tính và tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi.
Ấn Độ hiện có dân số khoảng 1,4 tỷ người và tỷ suất sinh đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Theo các số liệu được trích dẫn trong các báo cáo quốc tế, tổng tỷ suất sinh của nước này hiện vào khoảng 2 con/phụ nữ, thấp hơn mức 2,1 con/phụ nữ được xem là ngưỡng sinh thay thế.
Chính phủ Ấn Độ ban hành luật cấm xác định giới tính thai nhi nhằm mục đích lựa chọn giới tính từ năm 1994. Tuy nhiên, tâm lý ưu tiên con trai vẫn tồn tại tại một số khu vực, đặc biệt ở các vùng nông thôn phía Bắc và phía Tây.
Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), lựa chọn giới tính trước khi sinh là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt nữ giới nghiêm trọng tại Ấn Độ. Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới năm 2020 của tổ chức này từng ước tính hàng chục triệu phụ nữ và trẻ em gái bị thiếu hụt trong dân số nước này do lựa chọn giới tính và tử vong sớm.
Theo NDTV, India Today, The Times Of India