Ngâm chân trong đá khô suốt 10 tiếng rồi cắt cụt để lừa bảo hiểm 36 tỷ đồng, nam sinh viên nhận cái kết đắng lòng
Hành vi cực đoan khiến nam thanh niên phải lĩnh án tù treo trong 2 năm, còn người bạn được xác định là chủ mưu nhận mức án 6 năm.
Một nam sinh đại học ở Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến dư luận sửng sốt khi cố tình ngâm chân trong đá khô suốt 10 giờ nhằm lừa tiền bồi thường từ 5 công ty bảo hiểm, dẫn đến việc bị cắt cụt cả 2 bàn chân.
Người đàn ông họ Zhang này từng là sinh viên đại học ở Đài Bắc. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 1/2023, anh ta đã mua nhiều hợp đồng từ 5 công ty bảo hiểm khác nhau, bao gồm 8 loại hình như bảo hiểm y tế, nhân thọ, tai nạn, chăm sóc dài hạn và du lịch.
Đầu năm 2023, Zhang lên kế hoạch gian lận để nhận tiền bồi thường, phối hợp cùng một bạn học cũ cấp hai họ Liao. Ngày 26/1/2023, cả hai mua đá khô ở thành phố Tân Bắc rồi trở về nhà Liao tại quận Trung Sơn, Đài Bắc.

Tại đây, Zhang đặt chân trần vào một xô đầy đá khô, trong khi Liao dùng dây nhựa buộc anh vào ghế nhằm ngăn việc rút chân ra giữa chừng. Zhang duy trì tư thế đó từ 2 giờ sáng đến khoảng trưa – tổng cộng 10 tiếng. Liao còn chụp ảnh và quay video lại toàn bộ quá trình.
Hai ngày sau, Zhang tới khoa cấp cứu của Bệnh viện Mackay Memorial trong tình trạng bị hoại tử mô và xương từ dưới bắp chân, nhiễm trùng huyết và tiêu cơ vân. Tình trạng bỏng lạnh cấp độ bốn buộc bác sĩ phải cắt cụt cả hai bàn chân.
Cặp đôi sau đó khai man với các công ty bảo hiểm rằng Zhang bị lạnh chân nghiêm trọng khi đang lái xe máy ban đêm, dẫn đến hoại tử. Họ nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo 8 hợp đồng tại 5 công ty, với tổng số tiền lên tới 1,4 triệu USD (khoảng 36 tỷ đồng).
Một công ty đã chi trả 8.000 USD, trong khi 4 công ty còn lại phát hiện điểm bất thường và từ chối bồi thường. Cả 5 công ty kế đó đồng loạt trình báo vụ việc với cảnh sát. Bộ đôi bị truy tố với các cáo buộc gian lận bảo hiểm và cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Ngày 20/6, Tòa án cấp cao Đài Loan tuyên án Zhang hai năm tù treo. Trong khi đó, Liao – được xác định là chủ mưu – lĩnh án 6 năm tù giam. Tòa nhận định Liao đã dàn dựng âm mưu này, trong khi Zhang phải chịu đựng đau đớn do hành vi tự hủy hoại cơ thể và đã đạt được thỏa thuận bồi thường với một số công ty. Ngược lại, Liao không hề dàn xếp với bất kỳ bên nào.
Vụ việc gây chấn động dư luận mạng xã hội. Một người bình luận: “Lòng tham đã che mờ lý trí”.
Người khác viết: “Mất tất cả – tiền không có, chân cũng không. Anh ta sẽ dành phần đời còn lại ngồi xe lăn chỉ vì một ý tưởng điên rồ”.
Theo SCMP
>> Bắt giữ người đàn ông 50 tuổi đứng sau vụ trộm số trang sức kim cương hơn 6 tỷ đồng