Người gốc Việt đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới tử vong
Vụ việc xảy ra vào ngày sáng 30/7, không lâu sau khi cô xuất phát để thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới lần thứ hai.
Truyền thông Mỹ đưa tin, nữ phi công gốc Việt Anh-Thu Nguyen (Nguyễn Anh Thư) đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay xảy ra tại thành phố Greenwood, bang Indiana, Mỹ vào ngày 30/7.
Theo kênh WTHR, tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày theo giờ địa phương, tại khu vực phía tây của xa lộ liên bang 65, thuộc địa phận thành phố Greenwood, hạt Johnson, bang Indiana.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết, chiếc máy bay gặp nạn không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Indy South Greenwood. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định chiếc phi cơ đã rơi xuống mương nước phía sau một trạm xăng.
Theo Sở Cứu hỏa Greenwood, phi công Nguyễn Anh Thư là người duy nhất trên máy bay và đã tử vong tại chỗ. Không ghi nhận có thiệt hại nào khác dưới mặt đất.

NTSB và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cử các chuyên gia đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Vào sáng cùng ngày, Nguyễn Anh Thư đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, thông báo cô sẽ thực hiện chuyến bay từ bang Indiana đến bang Pennsylvania, theo WTHR.
Trang IndyStar ngày 31/7 đưa tin, chỉ vài phút sau khi cất cánh, chiếc phi cơ Lancair IV-P sản xuất năm 2005 của cô rơi theo hình xoắn ốc. Một nhân chứng tên Frank Williams cho biết không có tiếng nổ hay lửa bốc lên từ máy bay. “Khi đến gần, tôi ngửi thấy mùi nhiên liệu. Tôi có thể nhận ra không còn ai sống sót”, ông kể lại.
Nguyễn Anh Thư, 44 tuổi, sinh tại Việt Nam và chuyển tới Mỹ khi mới 12 tuổi. Cô là người sáng lập tổ chức "Phụ nữ châu Á trong lĩnh vực Hàng không và Vũ trụ" (Asian Women in Aerospace & Aviation - AWAA), được thành lập vào năm 2018 nhằm khuyến khích, nâng cao năng lực và truyền cảm hứng cho các nữ phi công, kỹ sư và chuyên gia STEM gốc Á.
Theo thông tin từ trang web của AWAA, ước mơ làm phi công của cô bắt đầu từ khi còn nhỏ. Sau khi định cư tại Mỹ, Nguyễn Anh Thư gặp không ít khó khăn trên hành trình theo đuổi bầu trời. Cô từng bị nhiều giảng viên dạy bay từ chối hoặc loại ngay từ vòng đầu, nhưng chưa từng bỏ cuộc.
Trong thời gian học đại học, cô vừa làm gia sư dạy toán với mức thù lao 6 USD/giờ, vừa vay nợ sinh viên và nhiều lần phải ngủ trong xe hơi để tiết kiệm tiền học bay.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy sau cùng đã đưa cô trở thành một trong những giảng viên dạy bay tiêu biểu của Hiệp hội Chủ sở hữu và Phi công máy bay (AOPA), đồng thời là phi công Boeing 767 cho một hãng hàng không lớn.

Nguyễn Anh Thư tốt nghiệp thủ khoa trung học và nằm trong top 10 sinh viên hàng đầu của Đại học Purdue với bằng cử nhân toán học. Cô tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành hàng không – vũ trụ tại Viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech).
Năm 2018, cô thành lập Học viện đào tạo bay Dragon tại sân bay North Perry, bang Florida. Đến năm 2024, Nguyễn Anh Thư ghi dấu ấn khi trở thành nữ phi công thứ 10 và là người gốc Việt đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới, với hành trình đi qua 25 điểm dừng.
Sau chuyến đi, cô chia sẻ: "Tôi luôn khao khát cảm giác điều khiển một chiếc máy bay, vừa thấy mình nhỏ bé và mong manh, vừa cảm nhận sức mạnh to lớn".
Năm 2025, cô tiếp tục thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới lần thứ hai, bắt đầu từ thành phố Oshkosh, bang Wisconsin vào ngày 27/7 và cất cánh từ Indiana vào sáng 30/7. Trước chuyến đi, cô đăng video từ buồng lái với thông điệp: "Đây không chỉ là một chuyến bay. Đây là sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ nữ phi công và kỹ sư hàng không tương lai".
Tổ chức AWAA đã phát đi thông báo chia buồn, gọi Nguyễn Anh Thư là "người sáng lập, người bạn, người hướng dẫn và là nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, sống bằng sự táo bạo, tò mò và đầy nghị lực".
Tổng hợp