Nhật Bản phóng thành công tên lửa H3
Sự cố hồi tháng 12 đã đặt Nhật Bản vào tình thế khó khăn, khi nước này thiếu một phương tiện đáng tin cậy để đưa tải trọng vào không gian.
Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa chủ lực H3 vào sáng thứ Sáu, đánh dấu việc nối lại các chuyến bay của dòng tên lửa này sau khoảng sáu tháng kể từ một nhiệm vụ thất bại hồi tháng 12. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của một cấu hình giá rẻ mới, được kỳ vọng sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của Nhật Bản trên thị trường phóng vệ tinh toàn cầu.
Tên lửa H3 số 6 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima lúc 9 giờ 53 phút sáng (giờ Nhật Bản), theo Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA). Tên lửa đã đạt quỹ đạo mục tiêu khoảng 16 phút sau đó.
Đây là chuyến bay đầu tiên của cấu hình “30” của H3 - một biến thể không sử dụng tên lửa đẩy phụ, được trang bị ba động cơ nhiên liệu lỏng LE-9 ở tầng một và không có các tên lửa đẩy nhiên liệu rắn. Cấu hình này được kỳ vọng sẽ là mẫu có chi phí thấp nhất trong dòng H3.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục thận trọng và nỗ lực để hệ thống vận tải không gian của Nhật Bản trở nên đáng tin cậy hơn và có sức cạnh tranh quốc tế cao hơn”, Chủ tịch JAXA Hiroshi Yamakawa phát biểu trong cuộc họp báo chiều thứ Sáu.
H3 là tên lửa chủ lực thế hệ mới của Nhật Bản, do JAXA và Mitsubishi Heavy Industries (MHI) phát triển nhằm thay thế dòng H-IIA. Chương trình này hướng tới việc cung cấp một phương tiện phóng linh hoạt hơn và có chi phí thấp hơn, trong bối cảnh nhu cầu phóng vệ tinh trên toàn cầu tiếp tục gia tăng.
Không giống một số nhiệm vụ H3 trước đây, tên lửa số 6 không mang theo vệ tinh vận hành cỡ lớn. Thay vào đó, nó mang theo Vehicle Evaluation Payload-5, hay VEP-5, một vệ tinh giả do JAXA thiết kế nhằm thu thập dữ liệu bay và kiểm chứng hiệu suất của tên lửa. Sáu vệ tinh nhỏ đi kèm, do các trường đại học và các tổ chức khác phát triển, cũng đã được đưa thành công vào quỹ đạo.
Vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào thứ Tư nhưng đã bị hoãn do thời tiết xấu.
Nhiệm vụ lần này được theo dõi sát sao sau khi vụ phóng H3 số 8 trước đó thất bại vào tháng 12, khi mang theo Michibiki số 5 - một vệ tinh quỹ đạo chuẩn thiên đỉnh thuộc hệ thống định vị vệ tinh của Nhật Bản, đôi khi được mô tả là phiên bản GPS của nước này. Trong vụ phóng đó, động cơ tầng hai của tên lửa đã ngừng đốt sớm hơn kế hoạch, khiến vệ tinh không thể đạt quỹ đạo dự kiến.

Sự cố hồi tháng 12 đã đặt Nhật Bản vào tình thế khó khăn, khi nước này thiếu một phương tiện đáng tin cậy để đưa tải trọng vào không gian. Vụ phóng thành công hôm thứ Sáu là một bước trở lại quan trọng, trong bối cảnh Nhật Bản tìm cách khôi phục niềm tin vào dòng tên lửa H3 và chứng minh rằng loại tên lửa này có thể hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ hơn, qua đó thúc đẩy lại chương trình phát triển không gian của nước này.
“Sáu tháng qua kể từ tháng 12 là một khoảng thời gian rất dài”, Osamu Kitayama, giám đốc dự án H3 của MHI, nói với các phóng viên. “Tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm”.
JAXA và MHI đang lên kế hoạch cho một lịch phóng dày đặc trong năm tài khóa 2026. Các tải trọng dự kiến bao gồm Michibiki số 7, tàu vận tải hàng hóa HTV-X, tàu thăm dò Martian Moons eXploration, một vệ tinh giám sát tình huống không gian, một vệ tinh thu thập thông tin và Vệ tinh Thử nghiệm Kỹ thuật số 9.
