Nữ trợ lý xinh đẹp dan díu với sư trụ trì chùa lớn: Là mẹ đơn thân 3 con, phát tài sau khi phá sản
Vụ bê bối tình dục với một nhà sư đứng đầu ngôi chùa nổi tiếng đã kéo theo cuộc điều tra tài chính đối với nữ trợ lý 47 tuổi, người từng phá sản nhưng được cho là nhanh chóng sở hữu 2 căn nhà và lượng lớn tiền mặt, tài sản có giá trị.
Theo trang tin Mothership, nữ trợ lý 47 tuổi lộ clip nóng với một vị trụ trì người Thái Lan trên chiếc bàn tròn ngay trong phòng riêng của nhà sư này được cho là một người mẹ đơn thân có 3 đứa con và đã từng phá sản.

Đáng chú ý, chỉ vài năm sau khi được xóa tình trạng phá sản, người phụ nữ này nhanh chóng trở nên giàu có dù không có công việc ổn định.
Theo nhật báo Bangkok Post, cô Punyavee Rungrueang (thường được truyền thông Thái Lan gọi là Sika Ae), 47 tuổi và nhà sư trụ trì 66 tuổi Phra Vajirayan đã biển thủ 100 triệu baht (hơn 78 tỷ đồng) từ chùa Wat Phutthaisawan, một ngôi chùa hoàng gia cổ đã 666 năm tuổi ở xã Samphao Lom,huyện Muang, tỉnh Ayutthaya, miền Trung Thái Lan.
Cả hai sau đó đã bị bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát kiểm tra dữ liệu camera an ninh bên trong nơi ở của trụ trì và phát hiện đoạn video ghi lại cảnh ông quan hệ tình dục với một người phụ nữ ngay trên một chiếc bàn tròn trong phòng. Cảnh sát cho biết chiếc bàn này cũng được dùng để ăn uống hàng ngày.
Trợ lý Punyavee Rungrueang được cho là đã giúp vị trụ trì quản lý số tiền biển thủ. Cảnh sát phát hiện hàng chục triệu baht đã luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng của cô mỗi năm.

Trung tướng Natthasak xác nhận cô Punyavee Rungrueang đã bị bắt giữ với cáo buộc tiếp tay cho quan chức Nhà nước thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Theo quy định pháp luật của Thái Lan, nhiều nhà sư được tính là quan chức Nhà nước vì họ nhận trợ cấp hàng tháng từ Chính phủ.


Nhà sư Phra Vajirayan (còn được gọi là Luang Por Chot) được bổ nhiệm làm trụ trì ngôi cổ tự Wat Phutthaisawan vào năm 2022. Ông cũng rất nổi tiếng trong giới kinh doanh bùa hộ mệnh nhờ tạo ra các vật phẩm Phật giáo danh tiếng, bao gồm đồng xu bùa “Nuea Duang” (Thăng tiến vận mệnh) được nhiều tín đồ săn lùng.
Sau khi bị bắt, ông Luang Por Chot được đưa đến chánh điện của chùa, nơi đã chuẩn bị sẵn y trắng cho lễ hoàn tục. Nghi phạm - hiện sử dụng lại tên tục là Atichote Thammavaro - sau đó bị cảnh sát tạm giữ và đưa về Cục Điều tra Trung ương để tiếp tục lấy lời khai.
Trong khi đó, theo kênh truyền thông Thái Lan Amarin TV, khoảng 30 năm trước, cô Punyavee Rungrueang từng theo học tại một trường Đại học hàng đầu của nước này.

Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ đơn thân và được cho là kinh doanh các vật phẩm phục vụ việc thờ cúng, cũng như các dịch vụ liên quan đến việc cúng dường và làm lễ khấn nguyện. Hoạt động này được cho là có sự cho phép đặc biệt của vị cựu trụ trì Phra Vajirayan của ngôi chùa nổi tiếng Wat Phutthaisawan.
Đáng chú ý, Punyavee từng bị tuyên bố phá sản vào năm 2019 sau khi hôn nhân đổ vỡ và được giải trừ tình trạng phá sản vào năm 2022.
Chỉ vài năm sau khi được giải trừ phá sản, cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện người phụ nữ này sở hữu 2 căn nhà trị giá khoảng 4 triệu baht (hơn 3,1 tỷ đồng), cùng một lượng tiền mặt và tài sản có giá trị đáng kể.
Theo cảnh sát, điều này gây chú ý bởi cô Punyavee được cho là không có công việc hay hoạt động kinh doanh ổn định.
Tương đồng với vụ bê bối tại Lop Buri
Trung tướng Natthasak Choawanasai cho biết phương thức biển thủ này tương tự như mô hình từng được sử dụng trong đại án bê bối tại Wat Phrabat Namphu - ngôi chùa chuyên chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS ở tỉnh Lopburi, miền Trung Thái Lan, nơi mức thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ baht (gần 7.818 tỷ đồng).
Trong khi đó, các đoạn video nhạy cảm được cung cấp bởi một nhóm đệ tử của cựu trụ trì Phra Vajirayan, những người tuyên bố họ “không thể tiếp tục dung thứ cho hành vi của ông”.

Khám xét nhà riêng của nữ trợ lý Punyavee tại huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani, miền Trung Thái Lan, lực lượng chức năng đã thu giữ 35 bùa hộ mệnh bằng vàng, cùng vàng thỏi và trang sức với tổng khối lượng 90 baht vàng (khoảng 1,36 kg), trị giá ước tính 6,04 triệu baht (hơn 4,7 tỷ đồng).
Cảnh sát cũng tịch thu 3,6 triệu baht (hơn 2,8 tỷ đồng) tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 máy tính bảng iPad, 10 bộ giấy tờ đất đai và ngân hàng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 7 sổ tiết kiệm ngân hàng, 1 hợp đồng mua bán đất, 18 tài liệu đầu tư, 1 hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, 6 giấy chứng nhận bảo hiểm vàng, 7 hóa đơn mua bán vàng và 4 vé xổ số Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ.
Cơ quan điều tra cho biết vụ án có thể liên quan đến 2 hoặc 3 cá nhân khác và nhiều khả năng có hơn một người phụ nữ dính líu.
Ông Chettha Ninsukhum, một quản lý thế tục của chùa Wat Phutthaisawan, cũng đã được đưa đến CIB để lấy lời khai. Ông từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên trước khi được đưa vào bên trong trụ sở.
Theo Mothership/Bangkok Post