Phát hiện thi thể nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng đã phân hủy nặng trong một căn hộ
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nữ diễn viên đã qua đời cách đây 9 tháng.
Sau gần 9 tháng mất liên lạc, thi thể phân hủy nặng của nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Pakistan Humaira Asghar Ali đã được tìm thấy trong căn hộ tại khu Ittehad Commercial, thành phố Karachi.
Được biết, ngày 10/7, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế một căn hộ theo yêu cầu của chủ nhà vì người thuê nợ tiền trong thời gian dài. Khi nhân viên thi hành án phá cửa vào bên trong, thi thể của nữ nghệ sĩ được phát hiện trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.

Ban đầu, bác sĩ pháp y Summaiya Syed người trực tiếp thực hiện khám nghiệm nhận định thi thể có thể đã nằm tại hiện trường khoảng một tháng. Tuy nhiên, dựa trên kết quả điều tra dữ liệu điện thoại, hoạt động mạng xã hội và lời khai hàng xóm cho thấy nhiều khả năng Ali đã qua đời từ tháng 10/2024.
Phó tổng thanh tra cảnh sát Syed Asad Raza xác nhận với Arab News: “Theo dữ liệu cuộc gọi, lần cuối cùng điện thoại của cô Ali hoạt động là vào tháng 10/2024”. Ngoài ra, bài đăng cuối cùng trên Facebook của nữ diễn viên là vào ngày 11/9/2024, còn trên Instagram là 30/9/2024. Nhiều hàng xóm cho biết họ không nhìn thấy cô kể từ khoảng tháng 9 hoặc 10 năm ngoái.

Cảnh sát điều tra khẳng định thi thể có thể đã nằm trong căn hộ suốt 9 tháng, dựa trên dấu hiệu thực phẩm hư hỏng, lọ đựng bị gỉ và đường ống dẫn nước trong nhà đã khô cạn. Một người cho biết: “Rất có thể cô ấy tử vong ngay sau lần đóng tiền điện cuối cùng, trước khi bị cắt điện do không thanh toán hóa đơn”.
Căn hộ liền kề lúc đó không có người sinh sống, điều này cũng lý giải vì sao vụ việc bị chậm phát hiện. Được biết, khi chủ căn hộ trở lại vào tháng 2, mùi hôi đã giảm đáng kể, có thể do cửa ban công để mở nên mùi phân hủy thoát ra ngoài nhanh hơn.
Được biết, nội tạng thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một khối đen không thể nhận diện. Mẫu tóc và mô bụng đã được thu thập để phân tích hóa học, trong khi mẫu máu từ người em trai được lấy để tiến hành xét nghiệm ADN xác minh danh tính.
Theo một vài nguồn tin, gia đình nữ nghệ sĩ sau khi nhận được tin báo đã từ chối nhận thi thể. Do đó, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch tỉnh Sindh là ông Syed Zulfiqar Ali Shah đã đứng ra thông báo chính quyền sẽ đứng ra lo hậu sự.

Trước nhiều đồn đoán, mới đây, ông Naveed Asghar, em trai của nữ diễn viên, đã đến nhà xác Chhipa ở Karachi nhận thi thể và bác bỏ hoàn toàn tin đồn:
“Gia đình tôi chưa bao giờ từ chối lo hậu sự. Chúng tôi đã đến đây, hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý để nhận lại thi thể chị gái”, ông chia sẻ với Arab News.
Em trai nữ nghệ sĩ cũng cho biết, Ali rời Lahore và chuyển đến Karachi sinh sống từ 7 năm trước. Cô gần như sống tách biệt, không chia sẻ địa chỉ cụ thể, chỉ về thăm nhà mỗi 6 tháng đến 1 năm. Suốt 18 tháng qua, gia đình không thể liên lạc được vì điện thoại của cô đã bị tắt.
Nửa năm trước, người thân từng cố gắng tìm kiếm nhưng không thu được thông tin. Khi liên hệ một người bạn cũ của nữ diễn viên, họ bất ngờ nhận được câu trả lời: “Tôi không quen người này.
Ông Asghar cho biết gia đình vô cùng sốc khi hay tin, mới đây gia đình vừa chịu tang một người thân qua đời trong tai nạn giao thông. Sự việc còn trở nên nặng nề hơn khi phải đối mặt với áp lực từ truyền thông và dư luận. “Cha tôi từng nói rằng, nếu xảy ra điều gì khẩn cấp, có thể chôn cất chị tôi tại Karachi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ bỏ rơi chị ấy”, em trai nữ nghệ sĩ nói thêm.
Ali từng là gương mặt nổi bật trong làng giải trí Pakistan, bắt đầu được biết đến khi giành danh hiệu Veet Miss Super Model năm 2014. Sau đó, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế Tamasha Ghar năm 2022 và góp mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách như: Just Married, Ehsaan Faramosh, Guru, Chal Dil Mere. Trên màn ảnh rộng, cô tham gia bộ phim hành động Jalaibee (2015) và tác phẩm hài lãng mạn Love Vaccine (2021).